Giáo Xứ Cao Xá Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ CAO XÁ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2018
Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục sinh, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá đã có những ngày tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng cho ngày đại lễ này.
Có hai buổi tĩnh tâm cho người lớn và một buổi cho các em thiếu nhi. Những buổi tĩnh tâm có rất đông cộng đoàn giáo xứ tham dự và bầu khí thật sốt sắng, đầy trang nghiêm.
Buổi tĩnh tâm thứ nhất dành cho người lớn do cha Giuse Đỗ Trung Thành, OP. thuyết giảng với chủ đề: “Hạnh phúc và nỗi khổ trong đời sống gia đình”. Với chủ đề này, cha đã cho cộng đoàn thấy được những khía cạnh mà những người trong gia đình khó có thể thấy được. Gia đình ngày nay bị công nghệ thông tin xâm nhập làm khủng hoảng, bị não trạng, tư tưởng chia cắt tình yêu gia đình. Qua chủ đề này, mỗi người trong gia đình cũng biết sửa đổi chính mình để gia đình mỗi ngày trở nên như gia đình Thánh Gia xưa.
Buổi tĩnh tâm thứ hai dành cho người lớn do cha Gioan Baotixita Ngô Quốc Đạt thuyết giảng với chủ đề: “Chắc ai đó sẽ về”. Với hình ảnh người cha nhân hậu và đứa con hoang đàng, cha Gioan Baotixita đã nói lên tình yêu bao la của Thiên Chúa và sự ăn năn hối lỗi của mỗi người. Nơi từng người đầy yếu đuối: hay xét đoán, nói hành nói xấu, v.v. Nhưng nếu chúng ta biết thực lòng quay về và gặp Chúa như người con quay về gặp cha thì chắc chắn dù có lỗi tội đến mấy, dù có sai phạm đến mấy thì Chúa vẫn luôn thứ tha.
Buổi tĩnh tâm của các em thiếu nhi do cha Antôn Nguyễn Thành Chương, OP. - phó xứ Cao Xá - thuyết giảng. Bài chia sẻ của cha thêm phần sinh động với hoạt cảnh “Người cha nhân hậu” do các anh chị giáo lý viên và một số thiếu nhi trình diễn. Qua bài chia sẻ, cha muốn các em thiếu nhi thấy rõ tình yêu thương của cha mẹ dành cho các em và lòng hiếu thảo của các em dành cho bậc làm cha mẹ.
Với những buổi tĩnh tâm thật sốt sắng, cộng đoàn giáo xứ đã có những giây phút lắng đọng tâm hồn và quay trở về cùng Chúa.
Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá