Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường - Chương Trình Khám Chữa Bệnh Và Tặng Quà Giáng Sinh
Trong không khí mừng Giáng sinh, vào sáng thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2020, giáo xứ Chánh tòa Phú Cường tổ chức buổi gặp gỡ, chia sẻ những phần quà mừng Giáng sinh đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Cùng trong dịp này, chương trình khám bệnh và phát thuốc do phòng khám Medic Bình Dương phối hợp thực hiện và chương trình cắt tóc miễn phí do các bạn thợ trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh...
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH VÀ TẶNG QUÀ GIÁNG SINH
Trong không khí mừng Giáng sinh, vào sáng thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2020, giáo xứ Chánh tòa Phú Cường tổ chức buổi gặp gỡ, chia sẻ những phần quà mừng Giáng sinh đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Cùng trong dịp này, chương trình khám bệnh và phát thuốc do phòng khám Medic Bình Dương phối hợp thực hiện và chương trình cắt tóc miễn phí do các bạn thợ trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay từ sáng sớm, bà con giáo dân và cả lương dân tập trung khá đông tại sân nhà thờ. Các bác được hướng dẫn tận tình, được các bác sĩ thăm khám tận tình. Những đôi chân run run, những bàn tay quờ quạng do thị lực bị giảm, được các y-bác sĩ chăm sóc và khám cẩn thận. Sau khi thăm khám tổng quát, các bác được kiểm tra mắt và được tặng kính phù hợp với mỗi người. Những trường hợp cần phải khám chuyên sâu hơn cũng sẽ được hướng dẫn đến Trung tâm Medic để được hỗ trợ sau đó.
Sau khi được thăm khám, mọi người được cha xứ mời vào dự bữa cơm thân mật với giáo xứ. Quý cha cùng với đại diện các hội đoàn cùng phục vụ bà con. Tuy những món ăn giản dị, bữa cơm thuần Việt nhưng không khí gia đình ấm áp được lan tỏa. Những tiếng cười giòn, những cuộc trò chuyện đơn sơ, những nụ cười rất đổi ngây thơ của mọi người trao cho nhau tạo nên một không khí gia đình ấp áp yêu thương trong bữa cơm gia đình ngày Tết. Giây phút vui tươi ngắn ngủi này dường như tạm xua đi những lo toan, khó nhọc của kiếp người nghèo khó. Trong cuộc sống đầy khó khăn, mỗi người đều mang trong mình một nổi niềm đau khổ, mỗi thân phận đều có những giọt nước mắt âm thầm nhưng sự sẻ chia mọi người dành cho nhau sẽ phần nào an ủi, xoa dịu những đau khổ trong tâm hồn mỗi người. Những phần quà giáo xứ trao tặng bà con chỉ là chút tấm lòng san sẻ tình mến, tuy không thể giúp bà con vượt qua khó khăn nhưng là động lực, là tình yêu thương muốn san sẻ cùng nhau, chia sẻ chút ngọt ngào trong dịp mừng lễ Giáng sinh.
Như một nét đẹp truyền thống của giáo xứ, trong dịp đón mừng ngày Chúa đến, nhiều hoạt động bác ái được cha xứ mời gọi cộng đoàn giáo xứ tham gia, cùng chung tay chia sẻ chút ấm áp đến những hoàn cảnh khó khăn. Cha Antôn thường nhắc nhở, việc chia sẻ bác ái cần được thực hiện luôn luôn, trong từng ngày sống, không phải chỉ thực hiện trong những dịp đại lễ mà thôi. Hãy bắt đầu việc làm yêu thương bằng sự quan tâm chia sẻ khó khăn với những người xung quanh, người lân cận chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ thường ngày, có thể là người thân, bạn bè, người hàng xóm, và cả những người xa lạ mà chúng ta tình cờ gặp gỡ trên đường. Hãy thực hiện việc làm bác ái hằng ngày vì mỗi người mà ta gặp trên cuộc đời này đều là hiện thân của Chúa Giêsu, Chúa hiện diện trong từng mảnh đời đau khổ - hãy cho người anh em chúng ta ăn, hãy chia sẻ manh áo cho người anh em chúng ta mặc vì tất cả đều là con cái Chúa, đều là hình ảnh của Chúa giữa trần gian. Chúa hiện diện trong từng người, gánh chịu nổi đau của từng người, chịu đựng cơn đói khát của từng người. Những việc làm dù bé nhỏ nhưng với một tình mến chân thành sẽ là món quà đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.
Sau bữa cơm thân mật, bà con được quý cha trao gửi những phần quà mừng Giáng sinh với chút tiền được trao tặng bà con. Mọi người vui vẻ đón nhận những phần quà cùng với tình cảm yêu thương mà cộng đoàn trao gửi đến mọi người. Một mùa Giáng sinh lại đến trong tiếng cười đầy ấp niềm vui, niềm vui đón mừng Đấng Cứu Thế đến với nhân gian.
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường