Clock-Time

Giáo Xứ Lộc Ninh Canh Thức Mừng Chúa Giáng Sinh

Từ sớm thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018, mọi nẻo đường đã đông đúc và tràn ngập không khí Giáng sinh, cùng nhau hướng về nhà thờ giáo xứ Lộc Ninh.......

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ LỘC NINH CANH THỨC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

 

Không khí của ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã đến trên khắp cõi địa cầu, từ khắp những thành phố cho tới những thôn quê. Không khí của ngày lễ Giáng sinh đã lan tỏa không chỉ cho những người Công giáo, nhưng đã là niềm vui chung cho toàn thể nhân loại. Cùng hòa chung niềm vui ngày đại lễ, giáo xứ Lộc Ninh, thuộc giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường, đã tổ chức đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: “Đất trời se duyên”.
 
Từ sớm thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018, mọi nẻo đường đã đông đúc và tràn ngập không khí Giáng sinh, cùng nhau hướng về nhà thờ giáo xứ Lộc Ninh. Mở đầu cho đêm canh thức, ông già Noel đã cùng sinh hoạt với các em thiếu nhi, với những câu hỏi vui và những bài cử điệu sôi động giúp các em và cộng đoàn có được những giây phút vui vẻ cũng như để giúp các em và cộng đoàn có thêm hiểu biết về ngày lễ Giáng sinh cũng như về ông già Noel. Và phần không thể thiếu, đó là những món quà Giáng sinh gửi tới tất cả các em thiếu nhi, không kể lương-giáo đang hiện diện tại khuôn viên giáo xứ Lộc Ninh.

 

 
Với chủ đề “Đất trời se duyên”, chương trình văn nghệ và hoạt cảnh mừng Chúa Giáng Sinh bắt đầu lúc 19h00, với lời tuyên bố khai mạc từ cha Phêrô Phan Văn Toàn - Chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh. Với các tiết mục văn nghệ múa, kịch cùng những bài hát được dàn dựng và chuẩn bị kỹ lưỡng theo chủ đề năm mục vụ 2019: “Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn”. Đã phần nào lột tả được những thách thức, những khó khăn của các gia đình trong thời hiện đại, từ đó nêu lên ý nghĩa của gia đình đối với mỗi thành viên trong gia đình. Song song đó, các tiết mục ca vũ mừng Chúa Giáng Sinh cùng đem đến bầu không khí háo hức, hồi hộp cùng vui mừng cho các khán giả theo dõi.
 


Theo dòng lịch sử cứu độ, từ thuở chưa có đất trời cho tới khi Ngôi Lời nhập thể và sinh ra cho nhân loại giữa trời đông giá rét; từ khi con người còn vui sướng trong vườn địa đàng tới việc tội lỗi đi vào trần gian, Cain giết chính em trai mình là Abel; từ lời hứa ban đấng cứu độ qua tổ phụ Abraham tới việc thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, giúp cho khán giả trong và ngoài Công giáo biết được công trình tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Dù cho con người đã muôn vàn lần bội nghĩa nhưng Thiên Chúa không những chẳng chối bỏ mà còn ban chính người con duy nhất của mình để cứu chuộc nhân loại. Đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh khép lại với thánh lễ do cha chánh xứ Phêrô Phan Văn Toàn chủ tế.
 

 
Với các tiết mục được dàn dựng công phu và kỹ lưỡng, cùng với sự góp của, góp sức của tất cả các cá nhân, ban, ngành trong giáo xứ Lộc Ninh đã cùng mang tới một chương trình canh thức thật hấp dẫn, đầm ấm và ý nghĩa. Góp phần loan báo Tin Mừng và công trình tình yêu của Thiên Chúa cho những người lương dân, củng cố đức tin cho cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ Lộc Ninh. Đặc biệt nơi một giáo xứ nằm trong vùng truyền giáo xứ giáo xứ Lộc Ninh, thì đêm diễn nguyện còn mang lại nhiều ý nghĩa hơn.
 
Nguyễn Văn Lệnh – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018
  • GXLocNInh0GiangSinh2018