Giáo Xứ Phong Cốc Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria với tước hiệu “Nữ vương hồn xác lên trời”.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ PHONG CỐC MỪNG LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019, cộng đoàn giáo xứ Phong Cốc cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria với tước hiệu “Nữ vương hồn xác lên trời”. Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với giáo xứ Phong Cốc vì giáo xứ đã chọn ngày lễ này làm bổn mạng của ngôi thánh đường.
Trong thánh lễ, cha xứ Đa Minh đã chia sẻ về những đặc ân của Mẹ: Mẹ là người được Thiên Chúa ban cho thân xác không bị hư nát mà được lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ luôn là người biết lắng nghe lời của Chúa và đem ra thực hành. Mẹ đã luôn cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa. Mẹ là người sinh hạ Ngôi Hai Thiên Chúa nhưng Mẹ không vì lợi ích cá nhân của mình mà ngăn cản Chúa đến với mọi người. Mẹ luôn là người dõi theo Chúa Giêsu từ khi còn nhỏ cho đến dưới chân thập giá. Mẹ luôn là người hy sinh. Mẹ lên thiên đàng nhưng Mẹ không bao giờ bỏ rơi từng người con của Mẹ nơi trần thế. Mẹ đã ban cho nhân loại lời kinh Mân Côi để Mẹ có thể cứu con cái của Mẹ được lên thiên đàng cùng chung vui hạnh phúc với Mẹ. Và đặc biệt hơn, Mẹ đã ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên mọi người trong giáo xứ Phong Cốc.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ có lời tri ân đến cha xứ. Đồng thời, vị đại diện cũng tổng kết những công việc mà giáo xứ đã và đang thực hiện trong một năm qua. Nguyện xin Mẹ Maria luôn nâng đỡ cha và toàn thể cộng đoàn trong giáo xứ.
Thánh lễ kết thúc với bài ca tung hô Nữ vương hồn xác lên trời. Mọi người ra về trong sự bình an và hân hoan.
Anna Thuỳ Dung - Truyền thông Phú Cường