Giáo Xứ Tân Thông - Thánh Lễ Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
Tháng Hoa Phượng hay còn được gọi là Tháng Hoa, diễn ra vào Tháng Năm Dương lịch. Được gọi là Tháng Hoa vì tại thời điểm này, các xứ đạo, cũng như các nơi đền, đài trở nên sầm uất hơn với nhiều sinh hoạt
THÁNH LỄ KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ.
“Một năm hai tháng Đức Bà
Một là Hoa Phượng hai là Mân Côi”
“Một năm hai tháng Đức Bà
Một là Hoa Phượng hai là Mân Côi”
Tháng Hoa Phượng hay còn được gọi là Tháng Hoa, diễn ra vào Tháng Năm Dương lịch. Được gọi là Tháng Hoa vì tại thời điểm này, các xứ đạo, cũng như các nơi đền, đài trở nên sầm uất hơn với các sinh hoạt: khai hoa, dâng hoa, giã hoa…

Nay Tháng năm lại đến, Giáo hội đã dành Tháng Năm này để kính nhớ Đức Mẹ. Hòa với niềm vui Giáo Hội tôn sùng, kính nhớ Đức Mẹ, tại giáo xứ Tân Thông cũng đã long trọng khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, buổi khai mạc được bắt đầu bằng những bài múa dâng hoa lên Đức Mẹ

Lạy Mẹ Maria, mùa hoa lại trở về, từng cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm vui. Riêng Giáo xứ Tân Thông niềm vui được nhân lên khi tiến dâng lên Mẹ những đóa hoa tượng trưng cho tấm lòng biết ơn, vì trong mọi người không ai là không cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ.

Thật vậy, suốt cuộc đời của Mẹ, chỉ khiêm tốn, âm thầm và lặng lẽ của một nữ tỳ hèn mọn. Mẹ không giữ lại điều gì cho mình, ngay cả người con duy nhất của Mẹ là Chúa Giêsu, Đấng mà Mẹ đã cưu mang, sinh dưỡng và dạy dỗ, Mẹ cũng trao tặng cho chúng ta. Mẹ ơi, nói về Mẹ thì không bao giờ đủ, chỉ duy nhất có một lời thể hiện hết về Mẹ đó là “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ lắm”.
Ban truyền Thông Giáo Xứ Tân Thông