Giáo Xứ Tân Thông Cử Hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Thánh lễ hôm này được cử hành vào lúc 19g00, ngày 20/04/2019. Trong thánh lễ này, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế; và đồng tế có cha phó Giuse Nguyễn Văn Dũng.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ TÂN THÔNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
Đêm nay là đêm thứ ba trong “Tam Nhật Thánh” - Đêm mà toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng ngày Chúa phục sinh. Hoà trong tâm tình đó, cộng đoàn giáo xứ Tân Thông quy tụ về nhà thờ để long trọng cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh. Đây là đêm mà Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh vinh thắng và đập tan xiềng xích tử thần.
Thánh lễ hôm này được cử hành vào lúc 19g00, ngày 20/04/2019. Trong thánh lễ này, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Phát Tài chủ tế; và đồng tế có cha phó Giuse Nguyễn Văn Dũng. Còn có các tu sĩ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự.
Phụng vụ đêm Vọng Phục sinh gồm bốn phần: Nghi thức làm phép lửa và rước nến Phục sinh; Phụng vụ Lời Chúa; Phụng vụ Thánh Tẩy; và sau cùng là Phụng vụ Thánh Thể.
Đúng 19g00, tại sân nhà thờ, tất cả các đèn đã được tắt hết, toàn thể không gian chỉ toàn là bóng tối đang bao trùm; bóng tối của sự dữ, của tội lỗi. Nhưng bóng tối ấy sắp được đẩy lùi đi bởi ánh sáng phục sinh bất diệt. Trên tay mỗi người giáo dân cầm một cây nến (chưa thắp sáng) và cùng hướng về phía đài thánh giá nơi cha sở Giuse sẽ làm nghi thức làm phép lửa.
Sau khi cha chủ tế hát vang “Ánh sáng Chúa Kitô” lần thứ hai và cộng đoàn đáp “Tạ ơn Chúa”, thì ánh sáng ấy được truyền tay nhau từ ánh sáng của nến Phục sinh. Tiếp đến, đoàn kiệu tiến vào nhà thờ và lời hát “Ánh sáng Chúa Kitô” được lập lại lần thứ ba. Sau cùng, một vị đại diện công bố Tin Mừng Phục Sinh, để ca tụng các kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện trong đêm cực thánh.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, qua các bài đọc trong sách Cựu ước, ngời tín hữu cùng nhau ôn lại những biến cố lịch sử cứu độ thật kỳ diệu của Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài khi xưa.
Sau bài đọc thứ tư - bài đọc trong sách ngôn sứ Isaia, cha chủ tế cất vang lời kinh Vinh Danh, tiếng chuông và tiếng trống cũng được vang lên. Cùng lúc đó, bàn thờ được trang trí rực rỡ với hoa và nến để diễn tả niềm vui mừng Chúa phục sinh.
Sau bài thánh thư, cha chủ tế hát vang ba lần câu “Allêluia” cách trang trọng và sốt sắng để nói lên niềm vui phục sinh mà Chúa Kitô đã chiến thắng sự dữ.
Sau bài giảng là phần Phụng vụ Thánh Tẩy, cha chủ tế thực hiện nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh trên từng người. Sau đó cha chủ tế mời gọi cộng đoàn lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thánh lễ được diễn tiến như thường lệ. Thánh lễ kết thúc vào lúc 21g45. Mặc dù thánh lễ hơi lâu nhưng nụ cười và hạnh phúc vẫn nở trên mặt của mỗi người vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ và Người đã sống lại để đem ơn cứu độ cho con người.
Xin Chúa Phục Sinh ban ơn cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa được biết đón nhận sự phục sinh của Chúa và nhờ sự phục sinh đó mà biến đổi con người mình. Chúa đã phục sinh. Alêluia! Alêluia!
Phêrô Nguyễn Linh Sang - Truyền thông Phú Cường