Clock-Time

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Mừng Bổn Mạng Lễ Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa

Giới Hiền mẫu giáo xứ Chánh Toà cùng với bà con giáo dân hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa. Đây là dịp bổn mạng của Giới Hiền mẫu giáo xứ Chánh Tòa. Cha Antôn Hà Văn Minh chánh xứ giáo xứ Chánh Toà; Đặc trách Giới Hiền mẫu hạt Phú Cường –  đã chủ tế thánh lễ. 

TIN GIÁO PHẬN

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG MỪNG BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA

 
Chiều ngày 01 tháng 01 năm 2020, Giới Hiền mẫu giáo xứ Chánh Toà cùng với bà con giáo dân hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa. Đây là dịp bổn mạng của Giới Hiền mẫu giáo xứ Chánh Tòa. Cha Antôn Hà Văn Minh chánh xứ giáo xứ Chánh Toà; Đặc trách Giới Hiền mẫu hạt Phú Cường –  đã chủ tế thánh lễ.
 
Khởi đầu thánh lễ, cha Antôn chúc mừng năm mới đến cộng đoàn và cảm ơn sự hiệp thông của các chị em hiền mẫu đại diện từ giáo phận và giáo hạt Phú Cường đã về hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. Tất cả mọi người chào chúc nhau bằng tràn pháo tay giòn giã, thay lời chúc mừng năm mới, cầu mong mọi người được đón nhận ơn bình an, nhiều may lành trong năm mới.

 

 
Trong niềm hân hoan cùng toàn thể Giáo Hội mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, cha Antôn mời gọi từng người tham dự thánh lễ cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho mình qua việc trao ban cho từng người một người Mẹ tuyệt hảo. Thật không một mĩ từ nào có thể diễn tả được sự tuyệt vời của Mẹ Maria, vẻ đẹp của Mẹ, tình yêu của Mẹ và bao việc làm của Mẹ dành cho con cái bằng một tình yêu cao vời của người Mẹ thánh. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của nhân loại. Mẹ đã từng nuôi dưỡng, yêu thương và đồng hành cùng Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế, cho đến giây phút cuối cùng của Người trên thập giá, thì giờ đây Mẹ cũng sẽ tiếp tục đồng hành, nâng đỡ, yêu thương, gìn giữ từng người con của Mẹ vẫn đang trên bước đường lữ thứ trần gian.
 
Qua tình yêu của Đức Mẹ, cha Antôn mời gọi cộng đoàn không chỉ chiêm ngắm sự tuyệt hảo của Đức Mẹ mà hãy quyết tâm noi gương Mẹ, cố gắng theo Mẹ trong từng ngày sống của cuộc đời mình. Mẹ là nơi ta tựa nương tháng năm, Mẹ luôn đồng hành với con Mẹ vượt qua bao giông tố cuộc đời. Trong đau khổ, Mẹ luôn kề bên đỡ nâng, ủi an, xoa dịu và Mẹ sẽ lau khôn từng giọt lệ khổ đau của từng người con Mẹ. Hãy biết tìm về bên Mẹ, trong từng hoàn cảnh cuộc đời, hãy đừng quên kêu cầu cùng Mẹ. Hãy đón Mẹ vào tâm hồn mình, vào gia đình mình, vào cuộc đời mình để trong từng phút giây của cuộc đời, chúng ta sẽ không bao giờ lạc xa vòng tay chở che của Mẹ.

 

 
Mừng thánh lễ hôm nay cũng là dịp để từng người Kitô hữu trở về bên Mẹ, trong vòng tay yêu thương của Mẹ và chính Mẹ sẽ dẫn đưa con người trở về cùng Thiên Chúa. Cha Antôn tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy dành thời gian cho việc cầu nguyện cùng Mẹ và hãy để tình yêu Mẹ giúp biến đổi cuộc đời mình, để trong từng ngày sống, từng người biết sống đẹp lòng Chúa và vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự.
 
Trong niềm vui của ngày đầu năm mới, cha Antôn mời gọi cộng đoàn hãy lắng động tâm hồn mình để cảm nghiệm ơn lành từng người đã được đón nhận trong năm qua và cùng nhau cảm tạ hồng ân Thiên Chúa dành cho mình. Năm mới đến và từng người đều có những ước nguyện riêng cho cuộc đời mình. Từ đó, cha cũng nhắc nhở từng người về những nguyện ước thiêng liêng, ước nguyện mình biết lắng nghe Lời Chúa, biết thực hành Lời Chúa, biết sống đẹp lòng Chúa.

 

 
Sau phần giảng lễ, cha Antôn cử hành nghi thức tuyên hứa cho các chị em mới gia nhập hội và cha đã ân cần trao thủ bản như trao gửi đến các chị sứ vụ của người mẹ Công Giáo đến các chị em với mong muốn các chị em sẽ sống theo gương mẫu Đức Maria cũng như trở nên những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa cuộc đời.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ 45 phút. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa cơm tối thân mật tại khuôn viên nhà xứ.
 
Maria An Bình - Truyền thông Phú Cường
 
 
 

Album hình
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019
  • GxChanhToa-HienMau2019