Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Nhiệm Kỳ 2020 -2024 Tuyên Hứa
Trong thánh lễ khởi đầu Mùa Vọng và sáng sớm Chúa nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, nhiệm kỳ mới 2020-2024 đã tuyên hứa trước cha chánh xứ Hà Văn Minh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa..
TIN GIÁO PHẬN
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2024 TUYÊN HỨA
Trong thánh lễ khởi đầu Mùa Vọng và sáng sớm Chúa nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, nhiệm kỳ mới 2020-2024 đã tuyên hứa trước cha chánh xứ Hà Văn Minh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, tiếp tục dấn thân trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội cách chung và cách riêng thực hiện sứ vụ truyền giáo do Đức Giám mục giáo phận Phú Cường. Buổi lễ tuyên hứa của Hội đồng Mục vụ không chỉ được tổ chức tại giáo xứ Chánh tòa Phú Cường mà được thực hiện đồng bộ tại các giáo xứ thuộc giáo phận Phú Cường trong tuần lễ khởi đầu Mùa Vọng, thời khắc toàn nhân loại mong chờ Chúa đến.
Ngay sau phần phụng vụ Lời Chúa, Hội đồng Mục vụ - các đại diện được bình bầu từ các khu, hội đoàn - được xướng tên và tiến lên trước cung thánh, cùng tuyên hứa và đón nhận ủy nhiệm thư của Đức Giám mục, được cha chánh xứ trao đến từng người như trao gửi trọn tâm tình của người mục tử, người luôn đồng hành cùng cộng đoàn trên từng bước đường thực thi sứ vụ truyền giáo, mang Chúa đến muôn nơi, đặc biệt giới thiệu Chúa đến những ai chưa nhận biết Ngài.
Trong tâm tình chia sẻ, cha sở Antôn tha thiết mời gọi không chỉ riêng Hội đồng Mục vụ mà toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang tham dự thánh lễ, hãy sống đời sống của người Kitô hữu đích thực, phải luôn tĩnh thức để xác định mục đích sống của mình. Cuộc đời của mỗi người trên trần thế này chỉ là cuộc hành trình gian nan đi về nhà Cha, tất cả những gì con người đang cầm giữ trên dương thế đều là phù du chóng qua mà thôi, tất cả sẽ chẳng còn gì - danh vọng, bạc tiền, quyền lực, v.v. tất cả, tất cả chỉ còn hai bàn tay trắng. Duy chỉ linh hồn của mỗi người là không thể hư mất, nên cùng đích của cuộc đời mỗi người cần đạt đến là trở về nhà Cha, trở về cội nguồn của tình yêu và ánh sáng muôn đời không bao giờ tắt. Cha Antôn nhắc nhở mỗi người hãy luôn tĩnh thức - thức nhưng cần phải tĩnh để nhận ra đâu là mục đích sống, đâu là cạm bẫy ngọt ngào của trần thế để can đảm bước qua, can đảm từ bỏ những gì thuộc về thế gian trần trụi này.
Nhận sự ủy thác từ Đức Giám mục - vị cha chung của giáo phận - từng người trong Hội đồng Mục vụ sẽ trở nên những nhà truyền giáo, những người chăm sóc vườn nho của Chúa sớm sinh nhiều hoa trái ngọt ngào, tô điểm thêm vườn nho của Chúa thắm tươi sắc màu yêu thương. Các anh chị sẽ là những điểm sáng tiếp nối nhiều điểm sáng trong hành trình mang ánh sáng Đức Kitô lan tỏa muôn nơi bằng đời sống tốt đẹp của người Kitô hữu, đời sống khiêm nhường, yêu thương và bác ái. Trong nhiệm kỳ mới, mọi người được mời gọi lên đường trong sứ vụ truyền giáo, sẽ cùng giáo xứ xây dựng nên chương trình hành động cụ thể, để việc truyền giáo mang lại kết quả tốt đẹp dâng lên Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 15 phút sáng, mọi người chia sẻ niềm vui và ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào yêu thương này trước khi ra về trong bình an của ngày mới, ngày luôn có Chúa đồng hành.
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường