Họp Mặt Giới Cao Tuổi Giáo Phận Phú Cường
TIN GIÁO PHẬN
HỌP MẶT GIỚI CAO TUỔI GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Vào lúc 9 giờ ngày 26.7.2019, Giới Cao tuổi giáo phận Phú Cường hân hoan mừng kính hai thánh Anna và Gioakim (thân sinh Mẹ Maria), cũng là bổn mạng của Giới Cao tuổi giáo phận Phú Cường.
Trong niềm hân hoan đó, Giới Cao tuổi giáo phận Phú Cường đã có buổi họp mặt lần đầu tiên tại giáo xứ Bến Sắn, do cha Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng - Đặc trách Giới Cao tuổi giáo phận Phú Cường - tổ chức.
Tham dự ngày họp mặt có hơn 400 quý cụ từ khắp các giáo xứ trong giáo phận Phú Cường cùng tề tựu về giáo xứ Bến Sắn. Niềm vui và niềm hạnh phúc được thể hiện bằng những cái ôm, cái bắt tay hay những nụ cười tươi tắn chào đón nhau của quý cụ đã góp phần làm cho bầu khí thêm vui tươi, sôi nổi hơn.
Buổi gặp gỡ được cha Hiêrônimô khai mạc rất long trọng với sự chào hỏi và chúc sức khỏe đến toàn thể quý cụ tham dự.
Sau lời khai mạc là phần văn nghệ rất "cây nhà lá vườn", được các em ca đoàn Giới Trẻ đến từ giáo xứ Lộc Quang thể hiện. Với những lời ca, điệu múa của các em đã giúp quý cụ cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn.
Tiếp sau phần văn nghệ là bài huấn giảng của cha Giuse Trương Công Thành - Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường.
Cha Giuse đã cùng với quý cụ chia sẻ những cảm nghiệm về tuổi già từ trong Kinh Thánh đến cuộc sống hiện tại. Điều này giúp quý cụ có thể sống vui vẻ và tín thác vào Chúa hơn.
Kết thúc buổi gặp gỡ là thánh lễ do cha Tổng đại diện Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Simon đã gợi ý giúp cho quý cụ nhận thấy thêm rằng, trong lịch sử cứu độ từ Cựu ước đến Tân ước, quyền năng của Chúa luôn bù đắp cho những người son sẻ có lòng tin vào Chúa như Abraham và Sarah, Giacaria và Elizabet, Gioakim và Anna.
Maria là món quà Chúa tặng ban cho tuổi già của hai ông bà Gioakim và Anna. Món quà vượt khả năng con người. Món quà đến từ Thiên Chúa là bằng chứng lòng thương xót của Chúa dành cho người trung tín với Chúa trong lề luật và trong đời sống cầu nguyện.
Cha Simon cũng chia sẻ tuổi già thường tiếc nuối vì sức lực không còn. Tuổi già bất lực, lẩm cẩm nên thường tủi thân và cô đơn. Nhưng cầu nguyện và kết hợp với Chúa thì ai cũng làm được cho tới giờ chết. Có thể tuổi trẻ mình không có thời gian để cầu nguyện thì tuổi già là thời cơ thuận tiện để cầu nguyện với Chúa. Có thể tuổi trẻ mình dành sức lực cho công việc tìm kiếm miếng cơm manh áo, thì tuổi già mình dành sức lực để tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Thế nên, niềm vui của tuổi già là kết hợp với Chúa. Sự nâng đỡ của tuổi già chính là tín thác vào Chúa. Tuổi già có thể mất tất cả nhưng lòng cậy trông vào Thiên Chúa sẽ giúp cho tuổi già tìm được sự bình an tâm hồn. Vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ai kêu cầu Chúa. Thiên Chúa luôn ở bên kẻ trung tín với Người.
Cuối thánh lễ, đại diện quý cụ, ông Phêrô Nguyễn Văn Phẩm có đôi lời tri ân đến quý cha và các ban ngành trong giáo xứ đã tổ chức ngày họp mặt rất ý nghĩa này. Đáp lời, cha Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến quý cha và toàn thể quý cụ, đã không quản ngại về tham dự ngày họp mặt này. Vì là lần đầu tổ chức nên không tránh khỏi những thiếu sót, cha Hiêrônimô mong mọi người thông cảm, yêu thương, tiếp tục cầu nguyện cho cha và Ban Tổ chức có những buổi họp mặt tiếp theo.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, mọi người cùng dùng bữa cơm trưa thân mật được cha Hiêrônimô chuẩn bị chu đáo.
Maria Ngọc Hiếu – Truyền thông Phú Cường