Clock-Time

Lễ An Táng Cha Cố Antôn Ngô Kim Trạng

Vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020, thánh lễ an tang cha cố Antôn Ngô Kim Trạng được cử hành tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường, do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Giuse và đông đảo quý cha trong giáo phận Phú Cường...

TIN GIÁO PHẬN

LỄ AN TÁNG CHA CỐ ANTÔN NGÔ KIM TRẠNG

Vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020, thánh lễ an tang cha cố Antôn Ngô Kim Trạng được cử hành tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường, do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Giuse và đông đảo quý cha trong giáo phận Phú Cường.
 

 
Cha cố Antôn Ngô Kim Trạng, tạ thế vào lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2020 tại bệnh viện 115 (Thành phố Hồ Chí Minh), hưởng thọ 83 tuổi, 26 năm linh mục. Khởi đầu thánh lễ, cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy đã tóm lược về cuộc đời tư tế, hành trình thực thi sứ vụ của cha cố Antôn. Cha cố gia nhập dòng Taberd (Nha Trang) từ năm 1955-1962; sau đó học triết học và thần học tại Tu viện dòng Đa Minh (Thủ Đức) từ 1972-1991 trước khi sang Hoa Kỳ bồi dưỡng. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 28 tháng 5 năm 1994 tại nhà thờ St. Anthony (Hoa Kỳ) và ngài đã làm công tác trợ giảng tại Chủng viện Notre Dame Seminary (Hoa Kỳ). Trở về quê nhà và hưu dưỡng tại Nhà nghĩ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường từ tháng 8 năm 2018 cho đến khi ngài được Chúa gọi về.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse đã dùng hình ảnh Chúa Giêsu trong thời khắc đau thương nhất, trong giây phút đớn đau trên thập giá và Chúa cũng cảm thấy run rẫy nhưng chính trong thời khắc sau hết ấy, Chúa Giêsu đã hoàn toàn phó thác cho Chúa Cha, đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Chúa Cha. Quả thật, cái chết  rất đáng sợ, và chắc chắn rằng ai cũng phải sợ khi giờ chết đến nhưng chính giây phút này, con người sẽ được bước vào một đời sống mới, một cuộc sống tràn ngập tình yêu bên Lòng Chúa. Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy hiệp nguyện cho linh hồn cha cố Antôn, sớm được hưởng viên mãn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Ai cũng phải sẽ phải bước qua cái chết, thân xác này sẽ phải mục nát nhưng là người Kitô hữu với niềm tinh mãnh liệt vào đời sống sau cái chết, trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy sống đời yêu thương, yêu thương hết lòng, yêu thương trọn vẹn như Chúa đã yêu thương chúng ta. Ngài cũng cảnh tỉnh mọi người về lối sống ích kỷ, thiếu yêu thương của con người trong xã hội ngày nay, con người dường như sống ích kỹ hơn, thiếu yêu thương, thiếu bao dung, thiếu sự sẻ chia với tha nhân. Đời sống của người Kitô hữu không chỉ là giữ trọn phận sự như tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện mà người Kitô hữu đích thực phải sống yêu thương, phải là chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời, phải là người mang tình  yêu Thiên Chúa chia sẻ đến muôn nơi. 

Đức cha Giuse cũng đã chia sẻ đôi nét về cuộc đời của cha cố, cha cố Antôn được sinh ra trong gia đình có đông anh chị em và chỉ có ngài, trong hoàn cảnh đặc biệt, đã được rửa tội và trở thành người Kitô hữu và sau đó được ơn gọi trở thành người tư tế của Chúa. Cha Antôn đã có thời gian gắn bó với giáo phận trong công việc là hiệu trưởng và giảng dạy tại Trường Trung học miễn phí các lớp Đệ thất, Đệ lục Lái Thiêu. Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy nhớ đến cha cố trong lời cầu nguyện, cái chết của ngài sẽ không đi vào sự lãng quên, cái chết của ngài sẽ là khởi đầu của một đời sống mới. Hãy luôn cầu nguyện cho ngài sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giám đốc Nhà hưu dưỡng đại diện cảm ơn quý Đức cha đã luôn quan tâm, đồng hành chia sẻ với quý cha trong nhà nghỉ hưu dưỡng, đặc biệt trong thời gian đau bệnh của cha Antôn, các ngài luôn đồng hành nâng đỡ để tiếp thêm sức mạnh cho cha cố vững tin vác thập giá đến giây phút sau cùng.

 

Sau phần tri ân của cha Giám đốc, Đức cha Giuse cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt, đưa tiễn linh cữu cha cố Antôn về nơi an nghĩ tại nghĩa trang linh mục giáo phận Phú Cường (trong khhuôn viên đất thánh giáo xứ Bến Sắn).

Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang
  • Le-An-Tang-Cha-Anton-Trang