Lễ giỗ 10 năm của ông cố Giêrônimô – Thân phụ của cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao
TIN GIÁO PHẬN
LỄ GIỖ 10 NĂM CỦA ÔNG CỐ GIÊRÔNIMÔ
THÂN PHỤ CHA GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN LINH THAO
Sáng thứ Ba, ngày 09/01/2018, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường, quý cha khách từ trong và ngoài giáo phận cùng toàn thể bà con thân thuộc, liên đới với cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao đã qui tụ về giáo xứ Mỹ Hưng để cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Giêrônimô nhân ngày giỗ 10 năm.
Vì hôm nay cũng là ngày linh mục đoàn trong giáo hạt Bình Long tĩnh tâm, nên từ sáng sớm quý cha đã hiện diện trong thánh đường để tham dự buổi tĩnh tâm cho đến khi bắt đầu thánh lễ.
Đúng 10 giờ 30 phút, ca nhập lễ vang lên rước đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ và cùng thắp hương trước di ảnh ông cố Giêrônimô.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse chia sẻ về tình yêu của Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu đã sẵn sàng hiến ban mạng sống của Người, hiến ban thịt máu của Người để chúng ta được sống đời đời. Khi chúng ta đón nhận sự ban mình đó không phải là sự ăn uống mà là đón nhận tình yêu thương của Chúa Giêsu. Cho dù chúng ta có tội lỗi, có bất xứng như thế nào đi nữa thì tình yêu của Chúa luôn đủ cho chúng ta được sống, nếu chúng ta biết tin tưởng và biết đón nhận Người qua bí tích Thánh Thể hằng ngày. Qua đó, chúng ta cũng cần chuyển tải chính tình yêu minh đón nhận đến với mọi người bằng một lối sống cách quảng đại để tình yêu của Chúa luôn được triển nở đến mọi người xung quanh. Cuối bài giảng ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ông cố Giêrônimô để sự sống đời đời của ông sẽ được kéo dài nơi đời sống của cha Giêrônimô, nơi đời sống của chính cộng đoàn chúng ta.
Thánh lễ được tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm của phần Phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ được kết thúc sau phép lành cuối lễ. Cha Giêrônimô có lời mời Đức cha Giuse, quý cha khách, quý soeur cùng quý bà con ở lại dùng cơm trưa với ngài để ngài được bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh của mọi người.
Antôn Trần Văn Kính – Truyền thông Phú Cường