Clock-Time

Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phú Cường Tĩnh Tâm Quý I Năm 2023

Qua phụng vụ Lời Chúa của ngày thứ Ba tuần thứ I mùa Thường niên (Dt 2,5-12; Mc 1,21-28), Đức cha Giuse gợi thêm ý suy tư về “tính can dự”. Với tư cách là những người mục tử, là hình ảnh của Đức Giêsu, người linh mục được mời gọi ý thức “tính can dự” của mình với người khác, với những linh hồn mà mình có trách nhiệm, vì phần rỗi cho các linh hồn...

TIN GIÁO PHẬN

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM QUÝ I
NĂM 2023

WGPPC. Hôm nay, sáng thứ Ba ngày 10/01/2023, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tĩnh tâm quý I. Đây cũng là thời gian chuẩn bị mừng xuân mới. Thật đẹp biết bao khi khởi đầu một năm, anh em linh mục đoàn cùng quây quần bên nhau và bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong những giờ phút của ngày tĩnh tâm. 

Sau chút thời gian gặp gỡ trò chuyện thăm hỏi nhau, đến đúng 8h30, quý cha và quý thầy sáu cùng với Đức cha Giuse và Đức cha Phêrô bắt đầu ngày tĩnh tâm nơi nhà nguyện Trung tâm Mục vụ giáo phận với giờ Kinh Trưa. Sau đó, mọi người cùng lắng nghe bài suy niệm tĩnh tâm của cha Giuse Trần Tấn Lực qua các gợi ý: (1) Lắng nghe những con số biết nói từ thực trạng giáo phận; (2) Lắng nghe tiếng lương tâm để hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin mừng; (3) Biến đổi năng lực lắng nghe để hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin mừng; (4) Hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin mừng còn là cùng nhau xây dựng một lối sống khả tín giữa lòng dân Chúa; và (5) Cùng nhau trở về với Chúa Giêsu để tìm lại sức sống cho động lực nội tại của hiệp thông sứ vụ. 

Sau khi lắng bài suy niệm, mọi người có khoảng thinh lặng để suy tư, cầu nguyện, vấn tâm và xưng tội. Qua chính những việc đạo đức này, tin rằng, từng người được lấp đầy lòng mình bởi năng lực của ơn Chúa, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.
 
Đến 10h30, linh mục đoàn hiệp dâng thánh lễ đồng tế với quý Đức cha trong tâm tình tạ ơn và sám hối - tạ ơn Chúa một năm đã qua, tạ ơn Chúa với tất cả giây phút hiện tại và tạ ơn Chúa về những dự phóng trong tương lai, nhất là trong sứ vụ loan báo Tin mừng; sám hối về những thiếu sót và bất toàn nơi chính người.

Qua phụng vụ Lời Chúa của ngày thứ Ba tuần thứ I mùa Thường niên (Dt 2,5-12; Mc 1,21-28), Đức cha Giuse gợi thêm ý suy tư về “tính can dự”. Với tư cách là những người mục tử, là hình ảnh của Đức Giêsu, người linh mục được mời gọi ý thức “tính can dự” của mình với người khác, với những linh hồn mà mình có trách nhiệm, vì phần rỗi cho các linh hồn. Đức cha cũng gợi lên ý hướng mọi người được mời gọi loan báo Tin mừng không chỉ bằng lời, mà cần hơn là sự loan báo Tin mừng bằng chính con người và cuộc đời của mình để nhờ đó mà có tính thuyết phục hơn. Đức cha Giuse cũng kêu gọi từng người luôn khao khát và thao thức sống sứ mệnh truyền giáo, vì đây là sự sống còn của Giáo hội và cách riêng của giáo phận Phú Cường. 

Sau lời nguyện hiệp lễ, trong tâm tình hướng đến ngày tết Cổ truyền, cha Tổng đại diện thay lời cho linh mục đoàn chúc tết đến Đức cha Giuse và Đức cha Phêrô. Ngài trân trọng dâng những lời nguyện chúc đến quý Đức cha luôn được hồn an xác mạnh, luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa.

Đáp lời, Đức cha Phêrô có những tâm tình dành cho linh mục đoàn hướng về sứ vụ truyền giáo. Đức cha mong muốn linh mục đoàn luôn có được tinh thần hiệp thông để chu toàn sứ mệnh của người linh mục, nhất là sứ mệnh loan báo Tin mừng. Đức cha Phêrô cũng dành những lời chúc thật tốt đẹp đến từng người cách đặc biệt trong năm mới này.

Liền sau khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse có đôi phút gặp gỡ linh mục đoàn. Ngài chia sẻ định hướng chương trình sinh hoạt chung cho giáo phận trong năm mới. Đức cha Giuse kêu gọi linh mục đoàn không ngừng nâng cao tinh thần hiệp thông, để nhờ đó tạo nên năng lực tốt cho mọi sinh hoạt, nhất là trong công cuộc loan báo Tin mừng. Đức cha Giuse cũng có những lời chúc thật chân tình gửi đến mọi người.

 
Dịp tĩnh tâm thêm ý nghĩa khi linh mục đoàn cùng được quây quần bên quý Đức cha trong bữa ăn thân tình. 
 
Ngày tĩnh tâm kết thúc trong ân sủng và bình an. 
 
Truyền thông GP Phú Cường 

Album hình
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I
  • 2023-Tinh-tam-linh-muc-quy-I