Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
Ngày thứ hai trong Tam Nhật Vượt Qua – Thứ Sáu Tuần Thánh, Nghi thức suy tôn thánh giá được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. Cùng hiện diện với ngài là cha chánh xứ Antôn Hà Văn Minh và quý cha.
TIN GIÁO PHẬN
NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ
TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ
TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

Ngày thứ hai trong Tam Nhật Vượt Qua – Thứ Sáu Tuần Thánh, Nghi thức suy tôn thánh giá được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự. Cùng hiện diện với ngài là cha chánh xứ Antôn Hà Văn Minh và quý cha.
Nghi thức được bắt đầu lúc 19 giờ, sau giây phút toàn thể cộng đoàn vừa bước theo chân Chúa qua 14 chặng đàng thánh giá. Cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, trang nghiêm sốt sắng cùng chiêm niệm bài thương khó Đức Giêsu Kitô do cha Antôn cùng hai cha phó đọc. Không khí trầm lắng buồn bã, từng câu từng lời trong bài thương khó đã tạo nên một xúc cảm mạnh mẽ. Nước mắt không ngừng rơi, tiếng nấc nghẹn vang lên từng chập mỗi khi Chúa bị sĩ nhục, bị đánh đập. Cộng đoàn một lần nữa đi vào cuộc thương khó đầy đau thương của Chúa Giêsu, cùng hòa mình vào dòng người tiến vào bắt Chúa. Mỗi người đều tự vấn lương tâm chính mình “tôi là ai trong số đám đông bắt hại Chúa tôi”. Thời khắc Chúa chịu treo trên thập giá, chịu đau đớn và khi Chúa thốt lên “Ta khát”. Chúa khát khao con người hãy quay về cùng Chúa. Một tình yêu thật lớn lao, thật cao vời. Một tình yêu cho đi đến tận cùng, Chúa đã hiến chính mạng sống để cứu chuộc tội lỗi con người.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy cùng ngước lên chiêm ngắm một Chúa Giêsu chịu đóng đinh và được giương cao trên thập giá. Qua đó, Chúa mời gọi con người hãy ngước nhìn lên thánh giá Chúa để nhận ra bao lỗi tội của cuộc đời mình và thiết tha nài xin ơn tha thứ. Hãy trở về cùng Thiên Chúa là tình yêu, hãy dừng lại và đừng mãi mê chạy theo bao đam mê, dục vọng của thế trần, đừng để bị lôi cuốn vào cuộc chiến danh lợi, hận thù, ganh ghét, đua tranh của cuộc sống nơi trần thế chóng qua này. Chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, Chúa mời gọi con người hãy học sống yêu thương. Chúa đã chấp nhận đau khổ, cả cái chết đau thương để cho con người được sống hạnh phúc. Dù Chúa Giêsu bị kết án cách bất công, bị giết hại nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ cho con người. Vì thế, Chúa cũng mong muốn con người cũng phải noi gương của Chúa, biết sống bao dung, biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương.
Nghi thức được bắt đầu lúc 19 giờ, sau giây phút toàn thể cộng đoàn vừa bước theo chân Chúa qua 14 chặng đàng thánh giá. Cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, trang nghiêm sốt sắng cùng chiêm niệm bài thương khó Đức Giêsu Kitô do cha Antôn cùng hai cha phó đọc. Không khí trầm lắng buồn bã, từng câu từng lời trong bài thương khó đã tạo nên một xúc cảm mạnh mẽ. Nước mắt không ngừng rơi, tiếng nấc nghẹn vang lên từng chập mỗi khi Chúa bị sĩ nhục, bị đánh đập. Cộng đoàn một lần nữa đi vào cuộc thương khó đầy đau thương của Chúa Giêsu, cùng hòa mình vào dòng người tiến vào bắt Chúa. Mỗi người đều tự vấn lương tâm chính mình “tôi là ai trong số đám đông bắt hại Chúa tôi”. Thời khắc Chúa chịu treo trên thập giá, chịu đau đớn và khi Chúa thốt lên “Ta khát”. Chúa khát khao con người hãy quay về cùng Chúa. Một tình yêu thật lớn lao, thật cao vời. Một tình yêu cho đi đến tận cùng, Chúa đã hiến chính mạng sống để cứu chuộc tội lỗi con người.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy cùng ngước lên chiêm ngắm một Chúa Giêsu chịu đóng đinh và được giương cao trên thập giá. Qua đó, Chúa mời gọi con người hãy ngước nhìn lên thánh giá Chúa để nhận ra bao lỗi tội của cuộc đời mình và thiết tha nài xin ơn tha thứ. Hãy trở về cùng Thiên Chúa là tình yêu, hãy dừng lại và đừng mãi mê chạy theo bao đam mê, dục vọng của thế trần, đừng để bị lôi cuốn vào cuộc chiến danh lợi, hận thù, ganh ghét, đua tranh của cuộc sống nơi trần thế chóng qua này. Chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, Chúa mời gọi con người hãy học sống yêu thương. Chúa đã chấp nhận đau khổ, cả cái chết đau thương để cho con người được sống hạnh phúc. Dù Chúa Giêsu bị kết án cách bất công, bị giết hại nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ cho con người. Vì thế, Chúa cũng mong muốn con người cũng phải noi gương của Chúa, biết sống bao dung, biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương.

Sau bài giảng, Đức cha Giuse đã cử hành nghi thức suy tôn thánh giá. Đức cha Giuse cùng cha sở Antôn đã trang nghiêm, cung kính rước thánh giá tiến đến cung thánh Chúa. Thánh giá được Đức cha giương cao sau mỗi câu hát: “Đây là cây thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian, chúng ta hãy đến thờ lạy”, toàn thể cộng đoàn cung kính quỳ lạy thánh giá Chúa. Sau nghi thức suy tôn thánh giá, Đức cha Giuse cung kính tiến đến hôn chân Chúa Giêsu. Sau ngài là quý cha, quý tu sĩ và đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ tiến đến hôn chân Chúa. Toàn thể cộng đoàn sẽ hôn chân Chúa sau nghi thức.
Nghi thức được kết thúc vào 20 giờ 30 phút. Cộng đoàn dân Chúa trang nghiêm, trong thinh lặng tiến lên cung thánh để được hôn chân Chúa với lời nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi của mình, xin lòng thương xót Chúa tha thứ và đưa con người trở về sống trong tình yêu và ân sủng của Chúa.
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường
Album hình