Clock-Time

NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

Nghi thức suy tôn thánh giá vào đêm thứ Sáu Tuần Thánh, chiêm ngắm cuộc khổ nạn và những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, được cử hành trọng thể vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.

TIN GIÁO PHẬN
NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

Nghi thức suy tôn thánh giá vào đêm thứ Sáu Tuần Thánh, chiêm ngắm cuộc khổ nạn và những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, được cử hành trọng thể vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự.

Cũng trong chiều Thứ Sáu vào lúc 17 giờ 30 phuát, cha chánh xứ Antôn Hà Văn Minh cùng cộng đoàn giáo xứ Phú Cường đi chặng đàng thánh giá quanh thánh đường. Cơn mưa nặng hạt vào buổi chiều đã xua tan không khí oi bức của những ngày đầu mùa hạ, cơn mưa chiều nay ví như cơn mưa hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên đoàn con cái người đang trên đường lữ thứ trần gian. Chặng đàng được khởi đi từ cửa chính thánh đường, đi xuống những bậc thang dài để đến chặng đàng thứ 1 và rồi đi theo dốc cao tiến đến chặng đàng thứ 2 như đang tái hiện những gập ghềnh trên đường Chúa vác thập giá lên đồi Canvê. Cộng đoàn tham gia rất đông đảo, trang nghiêm sốt sắng theo sau thập giá và quỳ cầu nguyện trước mỗi chặng đàng. Tại mỗi chặng đàng, những lời kinh nguyện được dâng lên Thiên Chúa, những đau khổ của cuộc đời, những nỗi đau hồn xác, những giọt nước mắt mặn đắng và cả những lỗi tội trong cuộc đời mỗi người được dâng lên Thiên Chúa.

Kết thúc chặng đàng thánh giá, cha Antôn trên vai mang vác thập giá tiến thẳng vào thánh đường, giây phút thinh lặng cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, dâng lên Chúa những ước nguyện, xin Chúa luôn nâng đỡ và ủi an từng người con cái Chúa, những người đang vất vả khổ đau của phận người. Xin Chúa thương ban bình an và hòa bình cho con cái người trên khắp địa cầu này.

Sau bài Thương khó đầy cảm xúc, tái hiện cảnh Chúa Giêsu bị chính con người, những người Chúa luôn yêu thương, đã bội phản Chúa, đã nộp Người, đã lên án và quyết tâm giết chết Người cách đau đớn và tàn ác nhất. Giây phút cuối cùng trên thập giá, Lời Chúa vẫn luôn vang vọng mãi “Ta khát”. Chúa đang khát! Chúa khát điều gì? Chúa khát khao con người, những người con dấu yêu của Chúa. Chúa khát khao từng người được sống và sống trong tình yêu của Chúa. Chúa khát khao con người nhận biết được phẩm giá cao quý của mình để trở về cùng Chúa. Chúa khát khao con người nhận biết lỗi tội của đời mình, Chúa khát và Chúa muốn ôm trọn những ước muốn, những lỗi tội, những khổ đau của con người và Chúa khát khao mang đến cho người một đời sống mới, một con tim mới, một tâm hồn mới để con người sẽ thuộc trọn về Chúa trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Trên thập giá, Chúa vẫn “khát” và Chúa vẫn còn “khát” trong mỗi giây phút của cuộc đời con người. Như tâm tình Đức cha Giuse chia sẻ, Chúa Giêsu vì yêu thương con người, đã chấp nhận mang lấy thân phận người ở giữa chúng ta và chấp nhận cái chết đau thương để cứu chuộc chúng ta. Người chấp nhận cái chết để con cái Người được sống. Người chết để chữa lành cho con người, để con người thoát khỏi sự giam cầm của bóng tối, của tội lỗi. Chúa đã đến để chết cho con người và vì con người, vì cuộc sống vĩnh cửu của con người, những con người được Thiên Chúa dựng nên và luôn yêu thương, mãi yêu thương, mãi chờ đợi và mãi thứ tha.

Sau bài giảng, Đức cha Giuse hiệp cùng quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Xin Chúa ban ơn và gìn giữ Hội thánh Chúa trên khắp địa cầu, xin cho Đức Thánh cha Phanxicô luôn an mạnh để lãnh đạo toàn thể dân thánh Chúa cũng như hiệp nguyện cho Đức Giám mục Giuse, cho toàn thể hàng giám mục, linh mục, giáo sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trên toàn thế giới. Nguyện xin cho các anh chị em dự tòng những người sắp được lãnh nhận bí tích Thánh tẩy để trở nên con cái Chúa. Xin cho những anh chị em chưa nhận biết tình yêu Thiên Chúa sớm nhận ra ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa, cầu xin cho người Do Thái là dân Chúa chọn, luôn trung thành với giao ước với Người. Lời nguyện xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới, biết kiến tạo hòa bình, làm cho dân được ấm no và mọi người được hưởng tự do tôn giáo và những nguyện ước xin Thiên Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, đưa kẻ tha hương về xứ sở… cùng muôn lời nguyện ước âm thầm của từng người được dâng lên Thiên Chúa.

Giây phút linh thiêng của đêm thứ Sáu Tuần Thánh, giây phút suy tôn thánh giá Chúa, cha Antôn rước thánh giá Chúa và từ từ tiến lên cung thánh. Đức Giám mục và quý cha đồng tế sốt sắng tiến đến quỳ bái lạy thánh giá Chúa. Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nên cộng đoàn dân Chúa sẽ bái lạy thánh giá Chúa thay vì được hôn chân Chúa như hằng năm.

Nghi thức kết thúc vào lúc 20 giờ. Sau nghi thức, cộng đoàn dân Chúa thinh lặng tiến lên cung thánh quỳ bái lạy Chúa, dâng lên Chúa những ước nguyện và tâm tư của đời mình, xin Chúa đón nhận tất cả tâm tư nguyện ước của mọi người dâng lên Thiên Chúa.

Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa
  • 2022-suy-ton-thanh-gia-chanh-toa