Clock-Time

Nhật ký “vui hè cùng Chúa” năm 2022 - Giáo xứ Chánh Thiện

Càng gần đến trại hè, chúng con càng nôn nao, phấn khởi. Chúng con phấn khởi khi nhìn thấy các anh chị huynh trưởng họp nhau lại sau mỗi thánh lễ thiếu nhi để cùng nhau chuẩn bị chương trình trại hè. Chúng con cũng nôn nao với thắc mắc hai ngày trại sẽ có những gì!

Tin Giáo Phận
Nhật ký "vui hè cùng Chúa" năm 2022

Giáo xứ Chánh Thiện, những ngày đầu tháng Bảy

Chúa ơi, khi nhận được tin từ các anh chị huynh trưởng rằng, năm nay xứ đoàn Đaminh Savio của giáo xứ Chánh Thiện sẽ tổ chức trại hè sau vài năm gián đoạn vì CoViD-19, thiếu nhi chúng con vô cùng vui mừng và háo hức mong chờ đến ngày 05-06/8/2022 để cùng nhau chung sống trong “MÁI NHÀ GIÊSU 2022”. Và năm nay, trại hè của xứ đoàn có chút đặc biệt, chúng con được cha sở Gioan Lê Quang Tuyến - Tuyên úy của xứ đoàn - tổ chức cho chúng con trải nghiệm trại hè ở sân vận động, xa xa một chút so với nhà thờ Chánh Thiện.

Giáo xứ Chánh Thiện, những ngày gần cuối tháng Bảy

Càng gần đến trại hè, chúng con càng nôn nao, phấn khởi. Chúng con phấn khởi khi nhìn thấy các anh chị huynh trưởng họp nhau lại sau mỗi thánh lễ thiếu nhi để cùng nhau chuẩn bị chương trình trại hè. Chúng con cũng nôn nao với thắc mắc hai ngày trại sẽ có những gì!

Giáo xứ Chánh Thiện, những ngày đầu tháng Tám

Chúng con đang cùng nhau đếm ngược từng ngày đến trại hè, cảm giác mong đợi, bồn chồn, háo hức lắm Chúa ơi! Các bạn đội trưởng và một số trong chúng con rủ nhau tập múa, tập kịch, ôn lại các nút dây… chúng con mong thứ Sáu đến thật mau!

Giờ “G” đã điểm

Với sự hăng say và nhiệt tình, thiếu nhi chúng con ai ai cũng phấn khởi và hân hoan đến nhà thờ tập hợp, tham dự trại hè. Trên hành trình ngồi xe đến sân vận động Chánh Phú Hòa, thiếu nhi chúng con cùng nhau hát vang các bài hát sinh hoạt tập thể, giúp cho hành trình dường như ngắn lại.

Sân vận động Chánh Phú Hòa, ngày thứ nhất

Bước vào ngày trại đầu tiên, chúng con cố gắng vượt qua thử thách nhập trại (có chút lầy lội) để được vào đất trại; trong quá trình trải qua thử thách, hầu hết thiếu nhi chúng con đều quên đi cái nắng, cái nóng, bụi bặm; thay vào đó, chúng con như được lên tinh thần, tăng thêm sức để thỏa chí vui chơi trong hai ngày trại.

Nối tiếp nghi thức nhập trại, chúng con ổn định đội hàng, nghiêm trang chuẩn bị chào cờ, và lắng nghe các nội quy, những lời dặn dò từ anh trại trưởng. Bên cạnh đó, chúng con còn cùng nhau thực hiện cử điệu “Mãi yêu Giêsu”, khởi động buổi sáng đầu tiên của “MÁI NHÀ GIÊSU 2022” với thật nhiều năng lượng.

Đem theo thật nhiều năng lượng đó, mỗi đội chúng con phát huy tinh thần đoàn kết, đồng đội qua việc học cách tổ chức, phân công các việc như dựng lều, trang trí bảng tên đội, và một việc mà không ít thiếu nhi chúng con còn bỡ ngỡ: tự nhúm lửa, nấu cơm bằng củi. Lúc này đây, chúng con nhìn thấy nhau chạy tới chạy lui, tất bật người chụm củi, người vo gạo, người lặt rau... chúng con nhận ra rằng, ba mẹ chúng con cũng đã vất vã thế nào, khi lo cho chúng con có được những bữa cơm no, món ngon mỗi ngày. Cũng qua việc cùng nhau làm việc, chúng con cảm nhận được tình thân giữa những thiếu nhi trong giáo xứ như được siết chặt hơn, khi nghe những câu nói: “Ê, sao lửa bên đội ông cháy đã quá mà bên tui toàn khói không vậy!?”, đáp lại là câu “đợi chút tui qua coi dùm cho”; hoặc là “bà cắt dùm đội tui trái dưa hấu này đi, bên đội tui cây dao nhỏ lụt nhách hà, không cắt được”, đáp lại là “ừ, bà về coi đội bà đi, đội tui cắt xong đem qua đội bà cho”, “hay thôi, tui đem trái dưa về, khi nào đội bà cắt xong cho đội tui mượn cây dao nha, để đội bà còn ăn nữa chứ”... còn nhiều nhiều lắm những đoạn đối đáp qua lại đầy yêu thương trong suốt hai ngày trại.

À, Chúa ơi, có một điều lạ lắm, vào “MÁI NHÀ GIÊSU 2022” hầu hết chúng con đều không để ý đến thời gian, chỉ vâng nghe các hiệu lệnh và sự sắp xếp của các anh chị huynh trưởng để tham gia các hoạt động một cách vui vẻ, nhiệt tình.

Sau khi cùng nhau quây quần ăn bữa cơm chúng con tự nấu (có sự hỗ trợ món canh và món mặn từ phụ huynh), mang theo lòng hăng say và nhiệt tình, cùng sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng con tham dự rất tích cực và chăm chú trong việc học các bài khóa về phong trào Thiếu nhi Thánh thể, cũng như một số kỹ năng sơ cứu cơ bản; nhờ đó, chúng con được gia tăng thêm lòng mến yêu và gần gũi hơn với “Anh cả” Giêsu.

Tiếp đến, chúng con cùng hòa mình vào những trò chơi thi đua. Mỗi đội ai nấy cũng thể hiện hết sức mình qua các cuộc tranh đua kịch tính. Qua các trò chơi, chúng con học được cách thức làm việc nhóm, tinh thần đồng đội mạnh mẽ, cộng với sự nhanh nhẹn và khéo léo để giúp nhau vượt qua trò chơi với kết quả tốt nhất.

Còn một điều rất thú vị mà chúng con được trải nghiệm trong đợt trại năm nay, ngoài việc được hòa mình và gần gũi với cây cảnh xung quanh hoa viên, chúng con còn được tận mắt nhìn thấy những “bạn” ngựa, những “bạn” nai vô cùng xinh đẹp, dễ thương chạy theo bầy đàn xung quanh mọi người. Chúng con nghiệm ra rằng, công trình sáng tạo của Chúa ôi thật vĩ đại biết bao!

Ngày vui đầu tiên của chúng con sẽ trọn vẹn hơn nhiều nếu chúng con được cùng nhau quây quần bên ánh lửa trại. Nhưng cũng chính lúc trời đổ mưa rả rích sau đó to dần lên, chúng con xác tín rằng, chúng con luôn có Chúa đang ở cùng chúng con khi cha Tuyên úy Gioan đến thăm, và cha thu xếp cho chúng con được sử dụng hội trường sạch sẽ, rộng rãi, và thông thoáng của hoa viên, để tiếp tục sinh hoạt văn nghệ, vui chơi cùng nhau. Đêm đến, chúng con cũng có được phòng ngủ ấm cúng và tiện nghi. Chúng con tạ ơn Chúa.

Sân vận động Chánh Phú Hòa, ngày thứ hai

Chúng con bắt đầu ngày mới bằng việc tham dự thánh lễ ngay tại lễ đài của hoa viên. Chúng con cảm nhận được tình yêu thương của cha Tuyên úy dành cho thiếu nhi chúng con, khi cha ở lại để giúp chúng con được ổn định và an toàn trong đêm mưa gió đến tận khuya hôm qua, vậy mà sáng sớm nay cha đến dâng thánh lễ cho chúng con.

Sau bữa ăn sáng, chúng con được tham gia vào hành trình “Lớn lên cùng Chúa Giêsu”. Lần lượt đến các trạm, chúng con không chỉ được học hỏi thêm nhiều kiến thức về cuộc đời của Chúa Giêsu, mà còn được rèn luyện sự kiên cường, sự chịu đựng, cùng một số kỹ năng mềm… thật bổ ích.

Kết thúc hai ngày trại, từng người thiếu nhi chúng con như được lớn lên trong sự học hỏi và hiểu biết về Chúa; chúng con ra về với tâm hồn vui tươi, và quyết tâm cố gắng sống tốt hơn, lớn lên cùng Chúa từng ngày trong mái nhà Giêsu.

Chúng con xin cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho chúng con, cũng như sự giáo huấn, yêu thương và đồng hành của cha Gioan dành cho xứ đoàn Đaminh Savio chúng con. Chúng con cũng cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện, cùng các anh chị huynh trưởng đã hiệp nhất, cùng nhau xây dựng “MÁI NHÀ GIÊSU 2022” thật ý nghĩa và bổ ích.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban thêm sức mạnh và hướng dẫn mỗi người thiếu nhi chúng con trở nên những chứng nhân trong từng ngày sống của chúng con.

Xứ đoàn Đaminh Savio giáo xứ Chánh Thiện

Album hình
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe
  • 2022-gxchanhthien-vuihe