Clock-Time

Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc Tuyên Khấn Trọn Đời Nhân Ngày Kỷ Niệm 10 Năm Hội Dòng Đức Mẹ Đồi Can-Vê Có Mặt Tại Việt Nam

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 01/9/2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân ngày kỷ niệm 10 năm hội dòng Đức Mẹ Can-vê có mặt tại Việt Nam

TIN GIÁO PHẬN

NỮ TU MARIA NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

NHÂN NGÀY KỶ NIỆM 10 NĂM HỘI DÒNG ĐỨC MẸ  ĐỒI CAN-VÊ CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM


 
Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 01/9/2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân ngày kỷ niệm 10 năm hội dòng Đức Mẹ Can-vê có mặt tại Việt Nam. Trong thánh lễ này, Đức cha cũng chứng nhận việc tuyên khấn trọn đời của soeur Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích. Hiệp dâng thánh lễ với ngài còn có sự hiện diện của cha Giêrônimô Nguyễn Linh Thao - Hạt trưởng Bình Long; cha chánh xứ Giuse Cao Đình Phương, cha phó Giuse Hoàng Đình Khái; quý cha khách; quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phước An.
 
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha nói về ơn gọi huyền diệu của Mẹ Maria. Mẹ đã đón nhận ơn gọi lúc sứ thần truyền tin và sống với ơn gọi trong sự gắn kết với Chúa Kitô, cùng trải qua những khó khăn với Ngài, trải qua những đau khổ tột cùng như trên đồi Can-vê lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng, và sau đó Mẹ tiếp tục đón nhận Giáo hội qua việc đón nhận thánh Gioan làm con Mẹ. Mẹ đã hiến dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, nhờ đó Mẹ được Chúa ân thương là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của nhân loại. Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho soeur Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc biết noi gương mẹ sống kiên vững với cuộc đời tận hiến và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để soeur có đủ sức sống chu toàn sứ mà Thiên Chúa trao ban.

 

 
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn, nữ tu Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích tiến lên cung thánh cử hành nghi thức tuyên khấn của mình trước sự chứng kiến của Đức cha Giuse cùng quý cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ này. Cuối nghi thức soeur đại diện Maria Nguyễn Ngọc Lan đã trao nhẫn khấn trọn cho soeur Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích.
 
Trước khi kết thúc thánh lễ, soeur đại diện Maria Nguyễn Ngọc Lan cảm ơn và tặng hoa tri ân đến Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn đã về hiệp dâng thánh lễ trong ngày lễ trọng đại này của hội dòng. Soeur cũng cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thánh lễ này.

 

 
Đôi nét về hội dòng Đức Mẹ Can-vê:
 
Dòng Đức Mẹ Can-vê là một dòng quốc tế và thuộc quyền Đức Giáo hoàng, được thành lập năm 1833, tại Gramat nước Pháp bởi Đấng sáng lập chân phước Phêrô Bonhomme. Với lòng yêu mến Giáo hội và nhu cầu khẩn thiết của xã hội thời bấy giờ, cha đã được thúc đẩy bởi lời mời gọi của Thiên Chúa: “phải hành động”. Cha đã kêu gọi những người trẻ bắt đầu vào việc phục vụ trong những cuộc thăm viếng, chăm sóc, sự cứu giúp về vật chất và tinh thần cho những trẻ em không trường học, giới trẻ lầm lạc, người bệnh, người lớn tuổi, người bị xã hội ruồng bỏ và người câm điếc.
 
Cha Phêrô Bonhomme đã nhìn thấy sự sùng đạo và tận tâm của những người trẻ trong nhóm con cái Đức Mẹ, cha hướng dẫn và đào luyện để những người trẻ này trở thành những nữ tu. Hortense, Adele Pradel, Cora và Mathilde Rousset là những nữ tu đầu tiên trong việc thành lập cộng đoàn ngày đó. Năm 1833, các chị đã tuyên khấn lần đầu.

 

 
Bổn mạng: Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15/9.
 
Linh đạo: theo tinh thần Đấng sáng lập, các chị em sống linh đạo của Mẹ Maria dưới chân thập giá: “Thưa bà, đây là con của bà… Đây là mẹ của anh” (Ga 19,25-27).
 
Ngày 01/9/2009, hội dòng đã về Việt Nam và hiện đang sống, sinh hoạt tại giáo xứ Phước An (thuộc giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường - xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
 
Antôn Trần Văn Kính –Truyền thông Phú Cường
 
 
 

Album hình
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019
  • GXPhuocAn-KhanDong2019