Clock-Time

Thánh lễ an táng Linh mục Vinhsơn Trần Minh Khang

Thánh lễ an táng cha Vinhsơn Trần Minh Khang được cử hành long trọng tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng đồng tế có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và đông đảo linh mục đoàn của giáo phận Phú Cường.

Tin Giáo Phận
Thánh lễ an táng Linh mục Vinhsơn Trần Minh Khang

Trái tim người tư tế của Chúa, người con dấu yêu, người mục tử mang tên Vinhsơn Trần Minh Khang đã ngừng đập, nhịp đập cuối cùng của trái tim cháy bỏng tình yêu ấy, đã dừng lại vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022, tại Nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường. Nghi thức khâm liệm được Đức Giám mục Giuse cử hành vào 3 giờ chiều cùng ngày và linh cửu được đưa về Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường. Cha cố Vinhsơn đã dừng bước trên hành trình trần thế, kết thúc 100 năm cuộc đời, 70 năm linh mục. Ngài đã được Chúa gọi về trong bình an để được hưởng cuộc sống vĩnh cửu, nơi mà ngài sẽ mãi được sống trong hạnh phúc muôn đời.

Thánh lễ an táng cha Vinhsơn Trần Minh Khang được cử hành long trọng tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 2 năm 2022, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng đồng tế có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và đông đảo linh mục đoàn của giáo phận Phú Cường.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha Chánh văn phòng giáo phận Phú Cường - cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy đã tóm lược tiểu sử cuộc đời cha cố Vinhsơn Trần Minh Khang từ khi ngài được trở nên con cái Thiên Chúa và hành trình tu học ở tiểu chủng viện và đại chủng viện trước khi được thụ phong linh mục, bắt đầu hành trình phục vụ trong thiên chức linh mục của ngài. Trải qua 70 năm linh mục, cha cố Vinhsơn dành trọn cuộc đời mình cho Giáo hội, cho dân Chúa. Ngài đã phục vụ trong trách vụ là phụ tá giáo xứ Cầu Kho, giáo xứ Tân Định và là chánh xứ giáo xứ Bình Long, giáo xứ Lái Thiêu, giáo xứ Mỹ Hảo. Ngài đã nghĩ hưu vào năm 1992 tại Trung tâm hưu dưỡng Lái Thiêu và Nhà nghỉ dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường cho đến ngày ngài tạ thế.

Hình ảnh cha cố Vinhsơn Trần Minh Khang chắc chắn vẫn in đậm trong lòng rất nhiều người giáo dân. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng gần như không một thánh lễ nào của giáo phận mà vắng bóng ngài. Hình dáng vị linh mục già nua, mái tóc bạc phơ, bước chân đi chậm chạp run run nhưng đôi chân ấy vẫn tiếp tục bước đi, bước đi không mệt mỏi, thân hình già nua thể lý ấy vẫn can trường đứng vững với vẻ mặt luôn rạng ngời niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Như Đức cha Giuse đã chia sẻ, cuộc đời 70 năm linh mục của cha cố Vinhsơn Trần Minh Khang là trọn cuộc đời tận hiến trong sự khiêm hạ, ngài phục vụ dân Chúa bằng con tim yêu thương trong sự bỏ mình và phó thác trọn vẹn vào thánh ý và sự gọi mời của Thiên Chúa. Ngài chấp nhận cuộc sống “mục nát như hạt lúa mì” để đi trọn con đường dấn thân phục vụ trong tác vụ tư tế của mình theo thánh ý Thiên Chúa. Đức cha chia sẻ thêm rằng, cuộc đời cha cố Vinhsơn tuy trầm lặng, nhưng ngài đã sống như tấm gương sáng của người mục tử, sẵn sàng hy sinh phục vụ và luôn sống trong sự khiêm hạ, chấp nhận bỏ mình để dấn thân theo gương Chúa Giêsu, để bước theo chân Người cách trọn vẹn trong 100 năm làm con cái Thiên Chúa. Trong những ngày cuối đời, hình ảnh vị linh mục già trên tay luôn mang tràng hạt, dành phần lớn thời gian ở nhà nguyện để trò chuyện cùng Chúa, để cầu nguyện cho Giáo hội, cho toàn thể dân Chúa. Ngài đã sống đời cầu nguyện cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời dương thế này. Cha cố Vinhsơn đã được về với Chúa, sẽ được Chúa tôn vinh trong vương quốc của Người.

“Sự sống chỉ đổi thay chứ không mất đi”. Giờ đây, thân xác cha cố Vinhsơn Trần Minh Khang nằm đấy, đôi mắt ngài đã khép lại, trái tim trong lồng ngực đã ngừng đập nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa của ngài vẫn còn cháy bỏng, “nhịp đập tình yêu của trái tim” người mục tử ấy vẫn tiếp tục, vẫn đập mãi những nhịp điệu yêu thương trong tình yêu và trong vòng tay của Thiên Chúa.

Ngay sau phần phụng vụ Thánh thể, cha Giám đốc Nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận Phú Cường - cha Giuse Trương Công Thành chia sẻ tâm tình cùng gia đình linh tông, huyết tộc của cha cố Vinhsơn. Sau đó, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường - thực hiện nghi thức tiễn biệt cha cố Vinhsơn. Đức cha rất xúc động, giọng nói nghẹn ngào trong giờ phút tiễn đưa cha cố Vinhsơn. Cha cố sẽ được đưa về an nghĩ tại nghĩa trang linh mục giáo phận Phú Cường trong khu vực nghĩa trang của giáo xứ Bến Sắn.

Kết lễ trong lời ca được ca đoàn cất cao: “Xin cuối chào mọi người tôi ra đi, tôi ra đi về nhà Cha dấu yêu…”. Xin tiễn biệt cha cố Vinhsơn về với Chúa, về nơi hạnh phúc muôn đời.

Maria An Bình - Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang
  • 2022-antang-cha-vinhsonkhang