Clock-Time

Thánh lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ - Mừng 85 năm bổn mạng Giáo xứ Tây Ninh (1932-2017)

Chúa Nhật 26/11/2017, Chúa Nhật 34 thường niên, cũng là Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ. Giáo xứ Tây Ninh cử hành các buổi lễ trọng mừng lễ Kitô Vua vũ trụ...

TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

MỪNG 85 NĂM BỔN MẠNG GIÁO XỨ TÂY NINH

(1932-2017)



Chúa Nhật 26/11/2017, Chúa Nhật 34 thường niên, cũng là Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ. Giáo xứ Tây Ninh cử hành các buổi lễ trọng mừng lễ Kitô Vua vũ trụ.

Đức Giáo hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Kitô Vua vào ngày 11.12.1929, để nhắc nhớ mọi người hãy suy tôn và phụng sự Chúa là Vua trên các vua. Với ý nghĩa, Đức Giêsu không chỉ là Vua vũ trụ, Vua của trần gian, mà còn là Vua của tâm hồn mỗi người.

Riêng với giáo xứ Tây Ninh, mừng lễ Kitô Vua cũng là dịp mừng 85 năm bổn mạng của giáo xứ.

 


Theo tài liệu lưu trữ tại Truyền thông giáo phận Phú Cường, họ đạo Tây Ninh (trực thuộc giáo phận Sài Gòn) được linh mục Simon Sĩ - Nguyên chánh xứ họ đạo Thala thành lập năm 1881. Đến tháng 3/1915, linh mục Phaolô Đàng về làm chánh xứ. Ngài bắt tay khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, khánh thành vào năm 1932 và đặt bổn mạng nhà thờ là Kitô Vua - Christo Regi. Nghĩa là chỉ 3 năm sau khi Đức Thánh Cha Piô XI thiết lập lễ Kitô Vua.
 

Cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Chánh xứ Tây Ninh, dâng thánh lễ. Trong thánh lễ, ngài nhắc nhở mọi người: Cuộc sống trên trần gian rất ngắn ngủi. Những thứ như: của cải, quyền lực, địa vị, sức khỏe đều là nhất thời, không bao giờ trường cửu. Con người chỉ có thể thật sự hạnh phúc khi biết sống đời sống bác ái. Vì vậy, trước hết và trên hết, mỗi người hãy xin Chúa ban cho có đức tin vững mạnh. Để luôn nhận thấy Chúa trong những người đau khổ, dễ yêu mến Chúa trong những người đau khổ, từ đó sẽ không bao giờ để người đau khổ trở về tay không khi họ cần đến cách sống Tin Mừng của mình. Vì Chúa đã truyền dạy cho rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,41).
 

 
Sau thánh lễ, cha Gioan nhắc nhở mọi người hãy siêng năng cầu nguyện, sốt sắng tham dự các sinh hoạt của hội đoàn và các giới; đồng thời, chung tay cùng cộng đoàn giáo xứ trong việc chuẩn bị đại lễ Giáng Sinh sắp tới. Đó chính là cách để chúng ta bớt bất xứng hơn với tình yêu bất diệt của Kitô Vua vũ trụ.

Phêrô Phan Vĩnh – Truyền thông Phú Cường
Album hình
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017
  • GxTayNinhMungLeKitoVua2017