Clock-Time

Thánh Lễ Cung Hiến Bàn Thờ Và Nguyện Đường Của Cơ Sở Đào Tạo Linh Mục Giáo Phận Phú Cường

Vào lúc 17 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 23/6/2017, Thánh lễ cung hiến bàn thờ và nguyện đường của cơ sở đào tạo linh mục Giáo phận Phú Cường được bắt đầu với sự chủ tế của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước...
TIN GIÁO PHẬN

THÁNH LỄ CUNG HIẾN BÀN THỜ

VÀ NGUYỆN ĐƯỜNG CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO LINH MỤC

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Vào lúc 17 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 23/6/2017, Thánh lễ cung hiến bàn thờ và nguyện đường của cơ sở đào tạo linh mục Giáo phận Phú Cường được bắt đầu với sự chủ tế của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường. Đoàn đồng tế có cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng – Đặc trách ơn gọi Linh mục Giáo phận Phú Cường và cũng là Giám đốc Nhà Chung giáo phận, cùng với các cha trong ban đào tạo. Thành phần tham dự thánh lễ có quý thầy phó tế, quý thầy đại chủng sinh từ khóa XIII đến khóa XX, quý dì thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường đang phục vụ tại Nhà Chung, quý anh em dự bị chủng sinh và các thành viên của gia đình Nhà Chung.
 

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức mở cửa nhà nguyện. Đức cha Giuse trao chìa khóa cho cha Gioan B.. Cha Gioan long trọng mở cửa nhà nguyện. Đức cha mời mọi người bước vào nhà nguyện bằng lời: “Anh chị em hãy bước vào nhà Chúa với lời chúc tụng và vào đền thánh của Ngài với những thánh thi”. Sau đó, Đức cha làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn và trên bàn thờ mới. Kế đến, là lời nguyện nhập lễ.

Trong bài giảng của Thánh lễ này, Đức cha giải thích về ý nghĩa của việc cung hiến ngôi nhà nguyện. Trước khi cung hiến, ngôi nhà nguyện này đơn thuần chỉ là một căn phòng như bao căn phòng khác trong tòa nhà. Sau khi cung hiến, căn phòng này trở thành ngôi nhà nguyện của cơ sở đào tạo ứng sinh linh mục giáo phận. Nơi đây, cộng đoàn tụ họp lại để lắng nghe, chiêm ngắm và thờ phượng Chúa. Ngày xưa, người ta cũng đã cung hiến đền thờ cho Thiên Chúa. Nhưng người ta cũng đã biến đền thờ trở thành nơi mua bán, đổi chác và tội lỗi. Điều đó khiến Chúa Giêsu bức xúc và đánh đuổi họ khỏi đền thờ. Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người rằng ngôi nhà để Thiên Chúa ngự trị chính là tâm hồn từng người. Thiên Chúa không cần những ngôi nhà uy nghi, tráng lệ, nhưng Ngài cần một tâm hồn có trái tim biết yêu thương và biết chia sẻ.

 

Đức Cha Giuse còn nhấn mạnh ngôi nhà nguyện này là nơi chúng ta gặp gỡ, chia sẽ và tâm hồn chúng ta được thánh hóa. Chính nơi đây cũng là nơi cộng đoàn sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương. Nếu chúng ta không hiệp nhất, yêu thương nhau thì căn phòng này cũng vẫn bình thường như những căn phòng khác. Ngôi nhà nguyện này còn là nơi tìm kiếm động lực để ra đi mang ánh sáng Tin Mừng và tình yêu của Chúa cho mọi người.

Sau bài giảng của Đức cha là lời nguyện cung hiến và xức dầu. Phần này bao gồm: kinh cầu các thánh; giám mục đặt xương thánh tử đạo dưới bàn thờ (xương thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí); lời nguyện cung hiến; xức dầu bàn thờ; xông hương bàn thờ và nhà nguyện; thắp sáng bàn thờ và nhà nguyện từ ánh nến Phục sinh. Sau đó, Thánh lễ diễn ra bình thường với phần Phụng vụ Thánh Thể.

 

Cuối lễ, Cha Đặc trách ơn gọi có đôi lời cám ơn tới Đức cha Giuse. Vì chính tình yêu của Thiên Chúa và sự thao thức của Đức cha mà ngôi nhà đào tạo ứng sinh linh mục của giáo phận được thành hình. Cha Đặc trách cũng cám ơn cha Giuse quản lý giáo phận vì bao tâm huyết khi cha đã đồng hành và trông coi quá trình xây dựng ngôi nhà.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn chụp hình lưu niệm với Đức cha và mọi người cùng chia sẻ với nhau bữa tối ấm áp tình huynh đệ, gia đình.

Chủng sinh Giuse Nguyễn Tuấn Văn, khóa XX.
Album hình
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017
  • CungHienBanThoNhaCung2017