Thánh Lễ Mùng Hai Tết Tại Giáo Xứ Búng - Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ
“Ngày xuân đến con nhớ công lao mẹ cha, con nhớ những khi lầm than, cha mẹ từng đau khổ vì con..”, cùng với những lời ca, mọi người hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa rượu bánh ngát thơm và công khó của bao người, tựa hoa lá nắng mưa dập vùi, đời dương thế chen lẫn buồn vui, và xin Chúa ban cho cha mẹ một mùa xuân thiên cung...
TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT TẠI GIÁO XỨ BÚNG
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ
WGPPC - Hôm nay, ngày 02/02/2022, theo niên lịch phụng vụ Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, và theo truyền thống dân tộc, thì năm nay là ngày Mùng Hai Tết Nguyên đán, kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, bà con giáo dân tham dự thánh lễ lúc 6 giờ sáng tại nhà thờ giáo xứ Búng. Thánh lễ do cha sở Simon cử hành, trong sự ấm áp của ngôi thánh đường Búng - nơi có bao người ra đi tận hiến vì Nước Trời, trao gửi niềm tin cho thế hệ tiếp bước một lòng kính tin vì Chúa.
Khởi đầu thánh lễ hôm nay, cha sở làm phép nến, xin ánh sáng của Chúa thắp sáng lên trong lòng mỗi người một tình mến sắt son - ánh sáng lung linh soi dẫn Lời Chúa vào tận tâm hồn.
Trong bài giảng, cha sở nhấn mạnh rằng, điều cần thiết nơi ngôi nhà không là chỗ sang trọng nhưng chính là nơi đó có một tình yêu: con cái thảo hiếu với ông bà cha mẹ, chớ làm phiền lòng người. Từ mảnh đất này, cha mẹ đã liều thân sớm hôm lo cho đàn con, đôi tay mạnh khỏe xưa kia nay đã run rẫy, bước đi xiêu vẹo nhưng từng hun đúc nên những người con ưu tú cho xã hội và Giáo hội.
“Ngày xuân đến con nhớ công lao mẹ cha, con nhớ những khi lầm than, cha mẹ từng đau khổ vì con..”, cùng với những lời ca, mọi người hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa rượu bánh ngát thơm và công khó của bao người, tựa hoa lá nắng mưa dập vùi, đời dương thế chen lẫn buồn vui, và xin Chúa ban cho cha mẹ một mùa xuân thiên cung.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, nhất là những người còn cha mẹ và những người thân yêu ở cùng, được hưởng những ngày tết đoàn viên.
Maria Phượng - Truyền thông Phú Cường