Thánh Lễ Tạ Ơn 33 Năm Linh Mục Cha Antôn Hà Văn Minh
Thánh lễ tạ ơn 33 năm hồng ân linh mục của cha Antôn Hà Văn Minh - Chánh xứ giáo xứ Chánh toà Phú Cường - được cử hành vào lúc 5 giờ sáng thứ Năm ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại thánh đường của giáo xứ, do chính cha Antôn chủ tế...
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Thánh Lễ Tạ Ơn 33 Năm Linh Mục Cha Antôn Hà Văn Minh
Giáo Xứ Chánh Toà - Giáo Hạt Phú Cường
WGPPC. Thánh lễ tạ ơn 33 năm hồng ân linh mục của cha Antôn Hà Văn Minh - Chánh xứ giáo xứ Chánh toà Phú Cường - được cử hành vào lúc 5 giờ sáng thứ Năm ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại thánh đường của giáo xứ, do chính cha Antôn chủ tế.
Khúc hát nhập lễ thật quen thuộc được ca đoàn tổng hợp cất cao khi đoàn đồng tế tiến về cung thánh Chúa: “Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan tiến lên bàn thánh, dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời….”. Khúc hát nhắc nhớ về khoảnh khắc thiêng liêng mà người linh mục ngập tràn hạnh phúc khi chính thức được lãnh nhận chức thánh, được trở thành người tư tế của Chúa, trở thành một Kitô khác. Chắc chắn trong thời khắc này, cha sở Antôn vẫn đang ngập tràn hạnh phúc vì ngài đang được bước đi trên con đường Chúa đã đi xưa để tiếp tục công trình cứu độ của Chúa, hoàn thành sứ mạng Chúa trao ban trong hành trình trần thế này.
Nhìn lại quãng đường cha Antôn đã đi, hành trình 33 năm trong sứ vụ linh mục nhưng hành trình cuộc đời dấn thân theo Chúa thì đã hơn nữa cuộc đời. Nhìn lại hành trình ơn gọi của cha Antôn, cộng đoàn cảm nhận được ơn Chúa trên mỗi người quả thật huyền nhiệm. Cha Antôn rất xúc động khi cùng cộng đoàn nhìn lại quãng đường ngài đã và đang dấn thân phục vụ Chúa và hội thánh Người để từ đó ngài cùng cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa đã luôn ban dư tràn hồng ân trên người mục tử của Chúa. Cùng tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cũng như tạ ơn Chúa về những gian truân thử thách, những khó khăn đau khổ trong cuộc đời người mục tử. Quãng đường dấn thân phục vụ với biết bao gian truân, biết bao thử thách và biết bao lần gần như ngã quỵ với thập giá nặng trĩu, bao lần gần như sắp đánh mất niềm hy vọng và muốn từ bỏ nhưng một khi Thiên Chúa đã chọn gọi, Ngài luôn tín trung và chờ đợi đến cùng. Ngài không bao giờ từ bỏ cho dù con người sắp buông tay Ngài, sắp rời bỏ Ngài, rời bỏ vòng tay yêu dấu của Ngài. Trải qua bao gian nan thử thách, cha Antôn cũng bao lần muốn từ bỏ nhưng rồi hết lần này đến lần khác, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi ngài, chờ đợi và tiếp tục ủi an, nâng đỡ để ngài giữ trọn niềm xác tín, kiên vững bước theo Chúa trên con đường gập ghềnh bao chông gai chướng ngại.
Hành trình ơn gọi của cha Antôn bắt đầu khá sớm. Chúa gọi ngài khi ngài còn là một đứa trẻ tiểu học tại mảnh đất Bình Long khói lửa của những năm tháng quê hương còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Năm 1968, cha Antôn vào tiểu chủng viện Phú Cường, chính thức bắt đầu hành trình ơn gọi tu trì của mình. Sau một thời gian dài tu học và rèn luyện, trải qua nhiều gian truân thử thách trong hành trình lãnh nhận chức thánh, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 4 năm 1990, do Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên truyền chức, tại giáo xứ Búng và ngài lấy khẩu hiệu: Hãy cầm lấy mà ăn.
Sau khi lãnh nhận chức thánh linh mục, cha Antôn tiếp tục được cử sang Đức tu học và phục vụ tại đó trong khoảng mười năm trước khi trở về quê hương Việt Nam. Ngài đã được sai đi giúp xứ, chăm sóc đoàn chiên Chúa trao và đảm nhiệm những sứ vụ quan trọng trong giáo phận Phú Cường cũng như của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài đảm nhiệm các sứ vụ như: quản hạt Phú Cường, chánh xứ giáo xứ Chánh toà Phú Cường, Tổng Thư ký Hội đồng Mục vụ giáo phận Phú Cường, Tổng linh hướng phong trào Cursillo Việt Nam, Thành viên UB Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN, Giáo sư Tín lý học viện Công giáo và các học viện Thần học. Cha Antôn cảm nhận cách sâu xa thánh ân Thiên Chúa trao ban và nguyện đáp tiếng xin vâng trong suốt trọn cuộc đời của ngài. Việc chọn khẩu hiệu “ Hãy cầm lấy mà ăn ” , cha Antôn khát khao được dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa trong việc phục vụ đoàn chiên của Người. Cha khát khao được trao dâng chính bản thân mình trong việc phục vụ tha nhân bằng một tình yêu và sự hy sinh trọn vẹn, hy sinh tất cả, cho đi tất cả và ngài cảm nhận được niềm hạnh phúc dạt dào khi được “bẻ ra”, được trao đi để làm của ăn cho đời “Hãy cầm lấy mà ăn”.
Thánh lễ tạ ơn 33 năm hồng ân linh mục của cha sở Antôn được diễn ra thật đơn sơ nhưng thật sự ấm áp trong bầu khí thân thương. Trước khi thánh lễ kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt toàn thể cộng đoàn dân Chúa tri ân cha Antôn về sự dẫn dắt và phục vụ của ngài bằng trái tim yêu thương của người mục tử, bằng tình yêu rực cháy của ngài dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người yếu đuối và nghèo khó. Cộng đoàn cùng tri ân ngài bằng những đoá hoa tươi thắm cùng những tràng pháo tay giòn giã liên hồi, cảm ơn tình yêu và sự phục vụ của ngài dành cho giáo xứ. Đáp lời, cha Antôn cũng bày tỏ niềm vui và mời gọi cộng đoàn hãy tiếp tục hiệp thông cùng ngài trong việc xây dựng giáo xứ nói riêng và cùng chung tay xây dựng Giáo hội nói chung. Ngài cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy tiếp tục đồng hành và nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện, bằng sự hiệp nhất yêu thương. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân đến tất cả mọi người, đến quý cha đồng tế, quý tu sĩ và tất cả mọi người đã hiện diện cùng ngài trong thánh lễ tạ ơn hôm nay.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 15 phút. Các hội đoàn trong giáo xứ cùng đến quay quần bên cha Antôn, chúc mừng cha với những đoá hoa tươi thắm. Chúc cha luôn mãi là người mục tử dấu yêu của Chúa, luôn được dư tràn hồng ân Thiên Chúa, để cha luôn được hồn an xác mạnh, cùng cộng đoàn dân Chúa tiến bước, tiến về phía trước trong hành trình thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa đến với muôn dân.
Maria An Bình – Ban Truyền thông GP Phú Cường