Thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục Cha cố Vinhsơn Trần Thế Thuận
Tin Giáo Phận
Thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục
Cha cố Vinhsơn Trần Thế Thuận
Vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 12 năm 2022, thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục của cha cố Vinhsơn Trần Thế Thuận được cử hành long trọng tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường, do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ tế. Cùng đồng tế có Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước và quý cha trong giáo phận Phú Cường.
“Xin dâng ngài đời con... Con sẽ trở thành một bài ca muôn đời”, là bài ca Muôn đời tạ ơn Thiên Chúa. Có lẽ lời hát nhập lễ chính là tâm tình của cha cố Vinhsơn Trần Thế Thuận, ngài đã cảm nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và mau mắn đáp tiếng xin vâng, bước theo tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa, sẵn sàng dấn thân trên con đường phục vụ tha nhân. Hồng ân 50 năm linh mục quả thật là một ân ban tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã trọn dành cho ngài.
Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô bày tỏ niềm hân hoan cùng cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ mừng 50 hồng ân linh mục của cha cố Vinhsơn và mời gọi cộng đoàn cùng hiệp nguyện với cha cố dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương và đồng hành cùng ngài trong suốt hành trình làm con Thiên Chúa và hành trình 50 trong thánh chức linh mục.
Trong bài chia sẻ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, cùng nhau nhìn lại chặng đường của cha cố Vinhsơn để cùng với ngài dâng tâm tình tạ ơn tình yêu Thiên Chúa. Ngẫm nhìn cuộc đời của cha cố Vinhsơn, một hành trình 50 năm trong sứ vụ Chúa trao ban thật đẹp, thật nhiều yêu thương mà Thiên Chúa đặc ban cho ngài. Đức cha Giuse chia sẻ nếu nhìn lại quãng đời của cha cố, về những công việc ngài đã thực hiện thì thật không thể kể hết. Ngài đã dấn thân phục vụ dân Chúa tại các giáo xứ Tân Thông, Chánh toà Phú Cường, Phú Lợi, Bến Sắn, Mỹ Vân… Với trái tim người mục tử nhân hiền, ngài luôn luôn phục vụ mọi người bằng trái tim yêu thương và mọi công việc của ngài, những hy sinh của ngài luôn diễn ra trong sự âm thầm lặng lẽ. Cha cố là người đã đón nhận ơn Chúa ban cách nhưng không và ngài cũng đã sống ơn gọi cách nhưng không trong việc quảng đại cho đi.
Hình ảnh vị linh mục già yếu ngồi trên chiếc xe lăn, vì tuổi cao sức yếu nên cha cố không thể tự đi đứng. Dù tuổi cao sức yếu nhưng nét mặt ngài vẫn rạng ngời, tinh thần vẫn minh mẫn, kiên vững trong sứ vụ thiêng liêng của mình. Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Vinhsơn, xin Chúa luôn chúc lành cho cha cố luôn được hồn an xác mạnh, được hưởng niềm vui trong tuổi xế chiều và đặc biệt niềm an vui trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Sau thánh lễ, đại diện các giáo xứ chúc mừng cha cố Vinhsơn, với những tràn hoa thật tươi thay lời tri ân của đoàn chiên dâng về vị cha già đáng kính, cầu mong cha được vui khoẻ trong tình yêu Thiên Chúa và trong lòng mến của mọi người.
Đại diện gia đình linh tông của cha cố Vinhsơn cũng chia sẻ tâm tình tri ân đến quý Đức cha, quý cha đồng tế và tất cả cộng đoàn đã yêu thương, hiệp nguyện dâng thánh lễ tạ ơn 50 năm linh mục của cha cố Vinhsơn.
Maria An Bình - Truyền thông GP Phú Cường