Thánh Lễ Thêm Sức Tại Giáo Xứ Dầu Tiếng
Vào lúc 17h00 thứ Bảy ngày 06/7/2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho 50 em thiếu nhi, cùng 4 tân tòng
TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ DẦU TIẾNG
Trong tình yêu thương quan tâm chăm sóc đoàn chiên nơi cộng đoàn giáo xứ Dầu Tiếng, vào lúc 17h00 thứ Bảy ngày 06/7/2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã về thăm mục vụ và ban bí tích Thêm Sức cho 50 em thiếu nhi, cùng 4 tân tòng, trao Mình Thánh Chúa cho 40 em xưng tội rước lễ lần đầu và chứng nhận lời tuyên hứa của 9 em rước lễ Bao đồng.
Đồng tế cùng Đức cha Giuse gồm có cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ; cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc - tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam; cha phó xứ Giuse Nguyễn Văn Hải; cha Giuse Nguyễn Minh Phúc; cha Mátthêu Phan Thanh Hoàng; cha Đa Minh Nguyễn Minh Tuân; cha Giacôbê Lợi dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Minh Hoà.
Tham dự thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân từ các làng xã xa xôi quy tụ về, có đến khoảng 500 người. Trong đó có sự diện của quý soeur dòng Mến Thánh Giá Tân Việt - Dầu Tiếng, hơn 20 giáo lý viên và huynh trưởng, đặc biệt là 103 em đồng phục áo trắng quần sậm đội ngũ chỉnh tề và trang trọng với những chiếc nơ xinh xắn hoặc những chiếc ca-ra-vat đỏ tươi rực rỡ. Đứng sau đội ngũ tựa như quân chủng ấy là các bậc cha mẹ và người đỡ đầu đã được tập dợt kỹ lưỡng từ những tuần trước.
Đồng hồ vừa bước qua thời điểm 16h40, điện thoại reo lên theo sau là tiếng nói thân quen của anh Tuấn, một người lái xe tài giỏi của Đức cha Giuse, cũng là cộng sự viên đắc lực của ngài thông báo: “Đức cha gần tới rồi chú Nhàn ơi...”. Qua tiếng loa vang dội, tiếng nói dõng dạc của chú Nhàn được mọi người tuân thủ, mau mắn ổn định hàng ngũ dưới sự hướng dẫn của các soeur và giáo lý viên cũng như các huynh trưởng.
Dưới tia nắng vàng ươm tựa như ánh màu rực rỡ của cánh đông lúa chín đang đến mùa gặt, chiếc xe trắng muốt từ từ tiến vào giữa tiếng hoan hô chào đón vang lên nô nức của đoàn con nơi xa lâu ngày chưa được gặp lại người cha của giáo phận, Đức cha Giuse bước xuống xe trong sự chào đón trịnh trọng của cha chánh xứ và ông Trưởng ban Đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Sau đó, mọi người bước vào khuôn viên nhà thờ giữa hai hàng chào với trang phục trắng phau của hai mươi nhân viên thuộc Ban Trật tự và Bảo vệ của giáo xứ. Tiếp nối theo là đủ mọi màu cờ sắc áo của các đoàn thể, v.v.
Giữa những tràng pháo tay giòn giã xen giữa những tiếng chào đón thân thương đơn thành của các em thiếu nhi: “Chúng con kính chào Đức cha”, và các em được nhận lại lời của Đức cha: “Cha chào chúng con”, v.v.
Dành ra ít phút trước giờ lễ, Đức cha rảo quanh một vòng tham quan các công trình đang xây dựng: tâm điểm của công trình là ngôi nhà thờ đang xây dựng, đã hoàn hành phần thô và đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, nằm ngay chính diện khuôn viên, toạ lạc trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng được bao quanh bởi thượng nguồn của dòng sông Sài Gòn uốn lượn, v.v. Xa xa người ta có thể nhìn thấy rõ mồn một ngọn tháp cao vút sừng sững 42m, toả sáng trên nền trời bàng bạc những áng mây trôi, dưới chân là bức thảm xanh thẫm của lá rừng cao su bạt ngàn, v.v.
Kế tiếp, đó còn có công trình nhà giáo lý và mục vụ, nhà sinh hoạt, cũng như các công trình phụ trợ khác đang được các nhóm thợ thi công đồng loạt, có khu nhà mới hoàn thành và đã đưa vào sử dụng, có khu nhà đã hoàn thành được hơn một nửa để sẽ trở thành một khối thống nhất hầu có thể đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của một giáo xứ như truyền thống cần phải có. Đó cũng là lời khen ngợi cũng như khích lệ của Đức cha trước mặt cộng đoàn trong thánh lễ hôm nay về một giáo xứ đang trên đà phát triển cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần và thiêng liêng.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha chia sẻ: niềm vui hôm nay không chỉ là niềm vui riêng của bản thân và gia đình các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, rước lễ lần đầu, cũng như rước lễ Bao đồng, mà đây còn là niềm vui chung của gia đình giáo xứ - nó diễn tả hoa trái của đời sống đức tin trong cộng đoàn giáo xứ cũng như nét triển nở thật khởi sắc cho đến hôm nay nhờ được vun đắp bởi biết bao cố gắng nỗ lực của cha sở và toàn thể cộng đoàn.
Chia sẻ Tin Mừng trong thánh lễ, Đức cha nêu rõ: đón nhận Lời Chúa rồi đem ra thực hành là một sự đáp trả ơn gọi cách tích cực của người Kitô hữu đích thực. Điều Chúa Giêsu đòi hỏi ở mỗi tín hữu là không chỉ nghe mà còn phải thực hành Lời Chúa. Lời Chúa phải trở thành đòi hỏi khẩn thiết nhất, ưu tiên cao nhất trong ưu tư, dự định của cuộc đời mỗi người. Riêng đối với các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức hôm nay, với ơn Chúa Thánh Thần, các em sẽ có thêm sức mạnh để đón nhận và thực hành tốt Lời Chúa, ngày càng vững vàng hơn trong đời sống đức tin.
Sau khi lặp lại lời tuyên xưng đức tin, nghi thức ban bí tích Thêm Sức được cử hành thật trang nghiêm và sốt sắng. 50 em cùng 4 người tân tòng và cha mẹ đỡ đầu lần lượt tiến bước lên cung thánh để lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.
Kể từ đây, các em được hiến thánh cho Thiên Chúa, được nhận sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, ra đi làm chứng và bảo vệ đức tin bằng lời nói cũng như việc làm của mình, trở thành chiến sĩ Phúc Âm của Đức Kitô. Chắc chắn, ngày hôm nay sẽ là một ngày khắc sâu kỷ niệm trong lòng các em, vì từ nay các em sẽ trở nên người trưởng thành trong đức tin, liên kết mật thiết hơn với Hội Thánh và hăng say làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Đây là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ mà các em sẽ mãi khắc ghi trong suốt cuộc đời.
Sau nghi thức ban bí tích Thêm Sức là phần tuyên hứa của 9 em rước lễ Bao đồng được diễn ra một cách trang trọng, sốt sắng, với những cánh tay giơ lên trước sách Kinh Thánh thể hiện lời hứa quyết tâm sống xứng đáng với những ơn lành mình đã lãnh nhận từ lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Sau lời nguyện tín hữu, thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Đến phần trao Mình Chúa cho các em rước lễ lần đầu, chính Đức cha Giuse cho các em rước lễ dưới hai hình bánh rượu là Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Nhìn em nào cũng thật trang nghiêm cung kính biểu lộ niềm hạnh phúc tuyệt vời trong ngày đầu tiên được rước Chúa vào lòng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn nói lên lời cảm ơn Đức cha, cha sở, cha phó, quý cha đồng tế, quý soeur và các anh chị GLV.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui hân hoan của mọi người, nhất là các em được lãnh nhận các bí tích hôm nay.
Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria cùng với sự trợ giúp và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi giúp các em biết sống và làm chứng cho đức tin bằng chính đời sống phục vụ yêu thương của mình.
Giuse Trần Thái Nhàn – Truyền thông Phú Cường