Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
Thánh lễ Tiệc Ly, ngày thứ nhất trong Tam Nhật Vượt Qua, được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, vào lúc 18 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2021, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ sự...
TIN GIÁO PHẬN
THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG
Thánh lễ Tiệc Ly, ngày thứ nhất trong Tam Nhật Vượt Qua, được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, vào lúc 18 giờ, ngày 01 tháng 4 năm 2021, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - chủ sự.
Thánh lễ Tiệc Ly tái hiện việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể để trao ban cho nhân loại chính Mình và Máu Thánh Chúa, làm của ăn của uống, nuôi sống con người bằng chính tình yêu cao vời của Người, một tình yêu không gì sánh ví được, yêu bằng sự hiến mình trọn vẹn, yêu đến rốt cùng, yêu đến chết và chết trần trụi trên thập giá.
Đức cha Giuse dùng hình ảnh Chúa Giêsu quỳ rửa chân cho các môn đệ để mời gọi cộng đoàn dân Chúa cảm nghiệm được tình yêu thẳm sâu Chúa Giêsu dành tặng con người và qua đó Chúa cũng muốn truyền dạy con người bài học về lòng yêu thương - yêu thương bằng sự hạ mình, yêu thương trong khiêm hạ; sự khiêm hạ đến tận cùng, yêu thương bằng sự hy sinh, dám hy sinh chính mình, trao ban chính bản thân mình vì tình yêu. Chúng ta hãy nhớ thời khắc linh thiên này, thời khắc Chúa Giêsu ban truyền cho con người giới răn yêu thương, Chúa đã ban truyền cho con người giới răn yêu thương: “các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Đức Cha Giuse cũng nhắc nhở và tha thiết mời gọi mọi người hãy noi gương Chúa Giêsu trong việc thực hành sự khiêm nhường vì trong đời sống thực tại, việc khiêm hạ không phải là điều dễ dàng. Con người có thể bày tỏ lòng thương đối với người khác, có thể quảng đại hy sinh, chia sẻ rất nhiều với mọi người, nhưng do chính cái tôi trong mỗi người vẫn còn hiện hữu cách mạnh mẽ nên việc tự hạ mình trong yêu thương không phải dễ dàng thực hiện. Do vậy, mỗi người cần cố gắng thật nhiều, cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa biến đổi tâm hồn mình, can đảm bước theo Chúa, can đảm từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi đang lớn dần trong tâm hồn, từ bỏ sự kiêu ngạo để học theo Chúa bài học về yêu thương, yêu thương trong sự khiêm nhường và tận hiến. Sống yêu thương cần phải biết sẵn sàng hy sinh, hy sinh lợi ích bản thân vì người khác, hy sinh trong từng việc nhỏ trong đời sống hằng ngày. Hãy làm tất cả vì tình yêu mến Chúa, vì Chúa yêu thương con người và Chúa muốn con người hãy trao ban tình yêu cho nhau để tình yêu Thiên Chúa mãi được tỏa lan.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha Giuse thực hiện nghi thức rửa chân, tái hiện việc xưa Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Hình ảnh Chúa Giêsu cởi áo choàng, diễn tả Chúa Giêsu cởi bỏ vinh quang vinh dự là Con Thiên Chúa để con người có thể mặc lấy phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Chính các môn đệ cảm thấy hoang mang, sợ hãi khi Chúa quỳ rửa chân cho mình. Chúa cao trọng là vậy nhưng lại quỳ dưới chân các môn đệ để rửa chân cho từng người. Một lần nữa, qua việc rửa chân các môn đệ, Đức cha Giuse tha thiết mời gọi cộng đoàn luôn khắc ghi trong tâm hồn bài học về sự yêu thương và phục vụ. Ước mong rằng từng người sẽ cảm nghiệm được bài học về sự phục vụ, phục vụ bằng một tình yêu nhưng không, phục vụ với sự khiêm hạ tận cùng. Chúa mong muốn con người sẽ tiếp nối tình yêu của Chúa đến vô tận, lan tỏa tình yêu của Chúa đến khắp muôn nơi, và hãy thực hiện những gì Chúa đã làm cho con người.
Sau thánh lễ, Đức cha Giuse cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa sốt sắng kiệu Mình Thánh Chúa đến phòng Thánh Thể, nơi ấy cộng đoàn sẽ luân phiên canh thức cùng Chúa trong đêm nay, sẽ ở bên Chúa cùng cầu nguyện với Người, cùng Người bước vào cuộc đau khổ bằng cái chết trên thập giá để đền bù tội lỗi của con người.
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường