Clock-Time

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Phú Cường - “LÀ KITÔ KHÁC” CHỨ KHÔNG PHẢI “KHÁC KITÔ”

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Phú Cường - “Là một Kitô khác chứ không phải khác Đức Kitô”, đó là tâm tình hết sức chân thành của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Vị cha chung của giáo phận Phú Cường
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

“LÀ KITÔ KHÁC” CHỨ KHÔNG PHẢI “KHÁC KITÔ”


“Là một Kitô khác chứ không phải khác Đức Kitô”, đó là tâm tình hết sức chân thành của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Vị cha chung của giáo phận Phú Cường, gửi đến các tân chức hôm nay trong thánh lễ truyền chức do chính tay của Đức cha Giuse đặt trên các tiến chức.

Bao nhiêu ngày “dùi mài kinh sử” và nhất là tu luyện đạo đức, trau dồi nhân cách, cũng như qua nhiều cuộc tuyển lựa và bỏ phiếu của những vị hữu trách để rồi ngày hôm nay giáo phận Phú Cường có 5 tân chức và Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm có 1 tân linh mục. Niềm hân hoan vui mừng ngày hôm nay, 02 tháng 12 năm 2017, có được đó là do biết bao nhiêu công lao sinh dưỡng của quý ông bà cố; hướng dẫn đào tạo của quý cha giáo, quý giáo sư; và lời cầu nguyện của biết bao người thân thương.

Từ rất sớm, khuôn viên nhà thờ Chánh tòa Phú Cường dẫu khá rộng nhưng lại trở nên chật hẹp vì tình cảm của người thân dành cho các tiến chức quá lớn. Ngoài gia đình ruột thịt, còn có linh tông huyết tộc bạn hữu xa gần đến tham dự thánh lễ truyền chức hôm nay. Người đến xa nhất có thể nói là cha chánh xứ Phù Lao thuộc giáo phận Hưng Hóa; một vài cha khác mà chúng tôi gặp gỡ đến từ giáo phận Quy Nhơn, Kon Tum, Vĩnh Long, Mỹ Tho và hẳn nhiên là quý cha giáo phận Phú Cường.

Lúc 8 giờ 45 phút, quý cha đồng tế đã đứng rất trật tự trong đoàn rước. Những hồi kèn và trống vang lên báo hiệu niềm vui lớn cho giáo phận nhà.

Đến 9 giờ, ca đoàn cùng cất lên bài thánh ca dâng hiến sau tiếng kèn và trống: “Từ bụi tro thân con đây là bụi tro… Muôn tiếng ca vang hòa lời chúc tụng con linh mục Chúa vui lên bàn thánh, xin tiếng dâng Cha trọn vẹn xác hồn nên như của lễ thay cho trần thế, ca tụng yêu mến Ngài”, đón đoàn đồng tế cất bước từ nhà xứ Chính tòa. Chủ tế thánh lễ truyền chức hôm nay là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường, đi bên cạnh Đức cha Giuse có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường, cha Tổng Đại diện, cha Bề trên Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cha Giám đốc Chủng viện Sài Gòn, quý cha bề trên, quý cha trong và ngoài giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse ngỏ lời “… chúng ta dâng thánh lễ truyền chức linh mục cho 5 thầy thuộc khóa 12 của giáo phận Phú Cường và 1 thầy thuộc Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chúng ta tạ ơn Chúa đã chọn gọi các thầy bằng tình yêu nhưng không của Ngài… trong niềm vui mừng cậy trông vào Chúa, chúng ta tín thác các thầy cho Chúa, xin cho các thầy sốt sắng nhận hồng ân thánh hiến hôm nay. Chúng ta cũng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết quan tâm và nuôi dưỡng các ơn gọi tu trì… để Nước Chúa có nhiều tông đồ xứng hợp hơn… Để lời tạ ơn cũng như ước nguyện chúng ta đẹp lòng Chúa, mỗi người thành tâm xin Chúa thứ tha”.

Sau bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu được công bố với nội dung quen thuộc trong các thánh lễ truyền chức: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ mà đến phục vụ và làm giá chuộc cho nhiều người”, là nghi thức phong chức linh mục.

Cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng - Đặc trách Ơn gọi giáo phận, giới thiệu các ứng viên đến Đức Giám mục:

Thầy Gioan M. Vianney Trịnh Văn Thuần,

Thầy Anphongsô Nguyễn Quang Hiển,

Thầy Giuse Hoàng Đình Khái,

Thầy Phêrô Phạm Văn Huynh,

Thầy Phêrô Nguyễn Thanh Tâm,

Thầy Casimir Nguyễn Ngọc Thanh.
 
 
Sau khi cha đặc trách giới thiệu, Đức cha có đôi lời nhắn nhủ cộng đoàn, cách riêng với các tiến chức ngày hôm nay.

Hết sức đặc biệt, ngoài những lời huấn từ rất quen thuộc trong các thánh lễ truyền chức linh mục, Đức cha Giuse nhắn gửi quý thầy rằng: “Biết mình, biết ơn Chúa và biết cảm thông chia sẻ với những người khác để Tin Mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa được loan báo… Là ngôn sứ, các con thực hiện sứ mạng ngôn sứ… Chớ gì Lời Chúa mà các con rao giảng trở nên sức mạnh cho các con. Các con cần đổi mới đời mình để mỗi ngày trở nên như Linh Mục Thượng Phẩm đời đời… Các con hãy là một Kitô khác chứ không phải là khác Kitô, các con hãy luôn vui vẻ nhiệm vụ của Đức Kitô Thượng Tế… Các con hãy tích cực sống và xây dựng tình hiệp thông trong Giáo Hội… Chớ gì các con luôn nhìn ngắm mẫu gương của Đức Kitô… các con sẽ trở nên mục tử chân chính thể hiện một Đức Kitô giàu lòng thương xót… Xin Mẹ Maria là Mẹ các tông đồ luôn nâng đỡ an ủi các con như xưa Mẹ nâng đỡ các tông đồ”.

Sau những lời thân thương của Đức Giám mục, nghi thức truyền chức tiếp tục được cử hành.

Những cái ôm trao hôn bình an của quý Đức cha, quý cha đại diện đã khép lại nghi thức truyền chức cho 6 tiến chức sáng nay.

Kể từ giờ phút này, Giáo Hội nói chung, giáo phận Phú Cường và Hội dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, có thêm 6 tân linh mục để phục vụ công việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Trước khi cộng đoàn nhận phép lành trọng thể từ tay Đức cha Giuse, một tân linh mục đại diện đã ngỏ lời cảm ơn hết sức đặc biệt đến Đức cha Giuse, Đức cha Phêrô. Cha mới cũng không quên nhắc lại bao kỷ niệm thân thương và nghĩa cử ân tình đặc biệt từ quý Đức cha.

Sau khi cảm ơn quý Đức cha, cha mới đại diện ngỏ lời cảm ơn Cha Tổng Đại diện, cha Đặc trách Ơn gọi giáo phận, cha Giám đốc Chủng viện Sài Gòn, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn.

Vị tân chức xin phép cộng đoàn để ngỏ đôi lời cảm ơn quý ông bà cố và gia đình.

Hai lẵng hoa tươi gói ghém tất cả tâm tình được quý cha mới dâng kính lên Đức cha Giuse và Đức cha Phêrô. Những tràng pháo tay thật dài và thật lớn nói lên niềm vui hết sức lớn lao ngày hôm nay cho giáo phận Phú Cường và Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Đức cha Giuse ngỏ chút tâm tình chúc mừng cũng như xin trao các tân chức vào tay Chúa để các tân chức trở nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn.

Sau bài hát tạ lễ, quý cha mới cùng chụp chung với quý Đức cha, quý cha và gia đình những khoảnh khắc lưu niệm đáng yêu.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Mẹ của các linh mục, ban cho quý tân linh mục muôn vàn hồng ân để mỗi ngày quý cha trở nên những vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong muốn và nhất là trở nên một Đức Kitô khác chứ không phải khác Đức Kitô như lời căn dặn rất chân tình của Đức cha Giuse – Giám mục giáo phận Phú Cường hôm nay.

Người Giồng Trôm.
Album hình
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017
  • ThanhLePhongChuc2017