Truyện cười Tủm và Tý - tập 12
Sau khi dùng cơm tối xong, Cha xứ cùng với Tý và Tủm đi ra hang đá viếng Chúa hài Đồng, viếng xong Tý mới hỏi Cha...
Sau khi dùng cơm tối xong, Cha xứ cùng với Tý và Tủm đi ra hang đá viếng Chúa hài Đồng, viếng xong Tý mới hỏi Cha
Tý: Cha ơi, sao Chúa lại giang hai tay ra làm gì vậy Cha?
Cha xứ: Chúa giang tay ra ý muốn mời gọi mọi người đến với Chúa và Chúa sẽ ôm họ vào lòng đó.
Tủm đột nhiên thốt lên: Chúa Giêsu đúng là Chúa thật cha ạ!
Cha xứ: Sao vậy, con cảm nhận được điều gì hả?
Tủm: Dạ! Chúa mới sinh ra đã lớn gần bằng Đức Mẹ và Thánh Giuse rồi, phải là Chúa thì mới được như thế Cha ạ!
Tý: Cha ơi, sao Chúa lại giang hai tay ra làm gì vậy Cha?
Cha xứ: Chúa giang tay ra ý muốn mời gọi mọi người đến với Chúa và Chúa sẽ ôm họ vào lòng đó.
Tủm đột nhiên thốt lên: Chúa Giêsu đúng là Chúa thật cha ạ!
Cha xứ: Sao vậy, con cảm nhận được điều gì hả?
Tủm: Dạ! Chúa mới sinh ra đã lớn gần bằng Đức Mẹ và Thánh Giuse rồi, phải là Chúa thì mới được như thế Cha ạ!
Antôn Trần Văn Kính