Truyện Cười: Tủm và Tý - Tập 9
Sau khi học xong bài giáo lý về việc tạo dựng nên con người của Thiên Chúa, Tủm mới hỏi Xơ...
Sau khi học xong bài giáo lý về việc tạo dựng nên con người của Thiên Chúa, Tủm mới hỏi Xơ:
Tủm: Dạ thưa Xơ, có phải Chúa lấy chiếc xương sườn của người chồng để tạo nên người vợ không vậy?
Xơ: Đúng rồi đó con.dedd
Tủm: Vậy thì tội nghiệp cho ông nội thằng Tý quá.
Xơ: Sao vậy con?
Tủm: Ông nội nó đã già rồi mà còn bị mất thêm một cái xương sườn nữa, chắc là đau lắm!
Xơ: con nói cái gì mà Xơ không hiểu gì hết hà!
Tủm: Dạ! ông nội nó vừa lấy vợ mới, nên Chúa phải lấy thêm một cái xương sườn nữa đó mà Xơ.
Antôn Trần Văn Kính