
Ủy Ban Công Lý Hòa Bình
by
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
UỶ BAN CÔNG LÝ HOÀ BÌNH
CON ĐƯỜNG CỦA HÒA BÌNH
Để mang lại hòa bình, Kinh Thánh luôn đề nghị chúng ta một con đường rất rõ của chính Đức Giêsu đã đi đó là: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi, thì nó mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12, 24); hay “Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta.” (Mc 8, 34)
Đức Giêsu đã chấp nhận một con đường tự hủy. Từ địa vị của một vị Thiên Chúa quyền năng, Ngài đã đến trong thân phận mong manh của một trẻ thơ, sống giữa mọi người, sống với con người, sống như con người, ngoại trừ tội lỗi; cao điểm của con đường tự hủy là chấp nhận cái chết trên thập giá và Phục sinh vinh hiển để cho con người được sống và sống dồi dào trong ơn nghĩa với Thiên Chúa.
Tại sao Con Thiên Chúa lại chấp nhận một con đường như thế? Bằng con đường tự hủy, Thiên Chúa đã không chịu thua sự dữ hay để cho sự dữ thắng thế cho bằng Thiên Chúa đã hoàn toàn tôn trọng tự do và quyết định sai lầm của con người, nghĩa là Con Thiên Chúa chấp nhận trở thành hạt lúa phải mục nát để con người được sống và sống dồi dào.
Như là một lời mời gọi tất cả mọi người tín hữu Công giáo, đặc biệt những tín hữu Công giáo trong Giáo Phận Phú Cường vừa cùng nhau mừng Năm Thánh 2015 với biết bao là phúc ân của Thiên Chúa đã vì lòng Thương xót mà ban cho Giáo Phận. Để lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa được vang lên, Đức Cha Giáo phận mời gọi từng người trong Giáo Phận tiếp tục sống tinh thần của một chặng đường phía trước “Hiệp thông trong đức tin và đức ái” để loan báo Tin Mừng.
Để cho định hướng mục vụ trên mang lại những kết quả, mỗi người tín hữu cần nỗ lực và chuyên chăm cầu nguyện cho toàn Giáo hội và Giáo phận, luôn xác tín con đường mình đi là con đường tự hủy để mở ra một nền hòa bình thật sự cho con người. Đồng thời để cho Lời yêu thương của Chúa khi đến với mọi người có thể đốt cháy những hận thù gây chia rẽ giữa con người với con người, giữa con người với vũ trụ vạn vật. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho yêu thương của Tin mừng không cản được những khó khăn, những thách thức của sự dữ, của khổ đau, của chống đối mà chắc chắn những sứ giả của Chúa sẽ phải hứng chịu. Chúng ta cầu nguyện nhiều để sự hiện diện của mọi tín hữu trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và sự lên đường của các linh mục, tu sĩ trong mảnh đất truyền giáo thân yêu này mang lại cho Giáo Phận một mùa gặt bội thu – mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha – Hòa bình được ngự trị.
LÀ MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO
Chúng ta không cố ý tạo ra một scandal để mọi người biết ta là một tín hữu Công giáo hay cố ý để làm điều này điều nọ để chúng ta khác người khác. Trong thực tế thì chúng ta cũng có rất nhiều điều chúng ta khác nhau trong nhiều lãnh vực mà không ai dám chê trách. Chẳng hạn tôi chọn mua một cái áo của bất kỳ một cơ sở nào sản xuất, màu sắc cũng vậy có nhiều màu sắc để chúng ta chọn lựa … và còn rất nhiều những lãnh vực khác nữa. Đó là những quyền lợi và tự do của mỗi chúng ta. Thật là khác nhau. Nhưng cái khác của chúng ta ở đây là những cái khác phát xuất từ Tin Mừng của chính Đức Giêsu như Ngài khẳng định: “Ta là Đường…”; của những Giáo huấn của Hội Thánh. Tự Bản Chất của Tin Mừng dạy chúng ta là người tín hữu Công Giáo là phải khác người khác, anh em sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta khác người khác vì mục đích cuộc đời này không đặt vào ngôi nhà tạm bợ, nhưng là cuộc sống đời sau. Cuộc sống mà Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta “có”: Được chiêm ngưỡng nhan Thánh Chúa hay nói như Thánh Phaolo diện đối diện.
Chính vì thế, trong một xã hội mà nhiều người đặt lợi ích kinh tế, quyền lợi cá nhân, địa vị, hưởng thụ, lợi ích thực dụng… lên trên hết và người ta làm mọi giá để có được điều trên thì người Kitô hữu chúng ta lại càng được mời gọi để thể hiện tinh thần của Tin Mừng; nghĩa là chấp nhận đi vào con đường hẹp… không ăn gian nói dối, không trộm cắp, không làm chứng gian, không ngoại tình…
Vâng chỉ có con đường hẹp đó mới thật sự mang lại cho con người hòa bình và hòa bình sẽ mang lại cho con người sự bình an thật trong tâm hồn của mỗi người; con đường hẹp của Tin Mừng sẽ giải thoát chúng ta.