Header

Ủy Ban Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình

25/01/2018
2.0K
Ai trong chúng ra mà không trải bước qua ngưởng cửa của gia đình để vào đời và vào thế giới này? Cuộc sống gia đình chiếm hầu hết thời gian của đời người, từ lúc sinh ra và lớn lên, chúng ta hòa nhập vào một gia đình. Chính Chúa Giê--su đã sinh ra và lớn lên...

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
UỶ BAN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Ai trong chúng ta mà không phải bước qua ngưỡng cửa của gia đình để vào đời và vào thế giới này? Cuộc sống gia đình chiếm hầu hết thời giờ của đời người, từ lúc sinh ra và lớn lên, chúng ta đã hòa nhập vào một gia đình. Chính Chúa Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Phép lạ đầu tiên Ngài thực hiện cũng trong một gia đình. Gia đình trở thành liêng thiêng, huyền nhiệm, là tế bào của xã hội và Giáo hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, là vẻ đẹp của Thiên Chúa, nơi ân sủng của Ngài triển nở, là trường dạy đức tin, là ngôi Thánh đường đầu tiên của con cái, là bến đỗ an bình trong giông tố… Gia đình là nơi chan chứa niềm vui nhưng cũng không thiếu những buồn tủi, lo âu, nơi cảm nhận sự nồng ấm nhưng lại lắm xót xa, nơi tiếng cười vang lên trong hạnh phúc và cả những nước mắt đắng cay,… Có thể nói rằng: gia đình vẫn là một câu chuyện nhiều tập, nhiều màn, là vấn đề mà bao nhiêu giới, bao nhiêu người, nhất là Giáo hội, đang phải bận tâm và thao thức.

Hòa với nhịp sống và thao thức của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra chủ đề Mục vụ gia đình cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm:

- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân;

- Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ;

- Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.

Công việc này không phải của riêng ai, nhưng là của mỗi chúng ta, nhất là những người sắp bước vào và những người đang sống đời hôn nhân, luôn cần nỗ lực để dựng xây tổ ấm. Chúng ta cần thực hiện như nào đây? Hãy lắng nghe Mẹ Têrêsa Calcutta chia sẻ: “Hãy trao tặng tình yêu thương bất cứ nơi đâu bạn tới: trước tiên trong chính mái ấm của mình. Hãy yêu thương con cái, bạn đời, và cả những người hàng xóm... Đừng để ai tới với bạn mà không tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm”.

Đức Thánh Cha Phanxi cô trong Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương đã nói: “Trong thực tế không gia đình nào là hoàn hảo và được kiện toàn một lần dứt khoát, nhưng đòi hỏi các gia đình luôn cần được lớn lên và trưởng thành trong khả năng yêu thương… Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tiếp tục cố gắng hướng tới một điều gì đó lớn hơn chính chúng ta và những giới hạn của chúng ta. Mỗi gia đình phải thường xuyên cảm nhận và sống sự thúc đẩy này. Nào chúng ta cùng đi. Hỡi các gia đình. Chúng ta tiếp tục tiến bước. Đừng đánh mất niềm hy vọng, cũng đừng bao giờ ngừng tìm kiếm sự viên mãn của tình yêu và tình hiệp thông mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta” (NVYT 325).

Trong tâm tình đó, Ban mục vụ Hôn nhân gia đình tin tưởng cậy nhờ Ơn Chúa, với sự hướng dẫn của Đức Cha Giuse, Quý Cha, Quý Tu Sỹ và sự cộng tác của mọi người, cùng tiến bước với các gia đình, góp phần cho những hoa trái Tin mừng tình yêu của Thiên Chúa được triển nở trong mỗi gia đình.

CHIA SẺ BÀI VIẾT