
Lời nguyện chung Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên - Năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lời nguyện chung
Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên - Năm A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Anh chị em thân mến, chỉ có Chúa Kitô mới là Vị lãnh đạo tối cao, Người đã hướng dẫn và nêu gương phục vụ cho chúng ta. Đáp lại tình thương vô biên mà Người đã dành cho nhân loại, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Cầu cho các vị mục tử trong Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn có một tinh thần nghèo khó, một đức ái nồng nàn và lòng khiêm tốn thẳm sâu, để trở nên những chứng nhân sống động hướng dẫn nhiều người biết yêu mến và phụng sự Chúa.
2. Chúa muốn rằng: “ai quyền thế hơn sẽ phải là người phục vụ”. Xin cho các vị lãnh đạo quốc gia biết dùng quyền bính mà quan tâm đáp ứng những nhu cầu căn bản của người dân, để mọi người được sống trong ấm no và hạnh phúc.
3. Thánh Phaolô diễn tả tình thương của mình đối với tha nhân cũng giống như người mẹ nâng niu con thơ. Xin cho những ai đang có thiện chí phục vụ các anh chị em nghèo khó khổ đau, biết nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu trong những người hèn kém để trân trọng và sẵn lòng nâng đỡ mọi người.
4. Ngày nay có nhiều tư tưởng sai lạc chống lại Thiên Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết khôn ngoan, tỉnh thức chống lại những lạc thuyết, và luôn vâng nghe theo những giáo huấn của Hội thánh, hầu giữ vững đức tin tông truyền.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con biết học đòi mẫu gương phục vụ khiêm tốn của Người, để lời nói và hành động của chúng con luôn phù hợp với đường lối Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.