
Lời nguyện chung Lễ Giáng Sinh - Năm B | Giáo Phận Phú Cường

Lời nguyện chung
Lễ Giáng Sinh - Năm B
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, đêm nay là đêm thánh, Ngôi Lời đã xuống thế làm người để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Trong niềm hân hoan đón Chúa giáng sinh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Khi xuống thế làm người, Chúa Hài Đồng đã vượt qua nhiều thử thách và khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn để Chúa hướng dẫn, nhờ đó các ngài can đảm vượt qua những thách đố của thời đại hôm nay.
2. Chúa Hài Đồng đã sinh ra trong hoàn cảnh khó nghèo và đơn sơ. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết quan tâm đến những người nghèo trong xã hội, để giúp họ có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
3. Khi xuống thế làm người, Chúa Hài Đồng đã mang lấy thân xác yếu đuối bất toàn của con người. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đau yếu bệnh tật biết cậy trông vào tình thương của Chúa, để họ được an vui trong cuộc sống hiện tại.
4. Chúa Hài Đồng đã giáng sinh giữa nhân loại và mang theo bình an cho muôn người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ biết mang bình an đến cho những người chúng ta gặp gỡ, để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.
Chủ tế: Lạy Cha rất nhân từ, Cha đã cho chúng con thấy tình thương kỳ diệu khi ban Con Một yêu dấu đến trần gian để cứu chuộc nhân loại. Giờ đây, xin thương đón nhận những lời cầu nguyện của chúng con và giúp chúng con luôn vững tin vào tình thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Tải về file word: tại đây