Header

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ – BƯỚC ĐI THEO CHÚA GIÊSU - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C | Lc 4,1-13 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Quốc Khánh
08/03/2025
314
Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm về một trong những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu: Người vào hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Đây là một câu chuyện không chỉ kể lại những thử thách mà Chúa Giêsu đã trải qua, mà còn là một bài học quý giá cho chúng ta về cách chiến thắng cám dỗ trong đời sống đức tin...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C


Tin Mừng

Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ.

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 4:1-13)

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” 4Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông”. 8 Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. 11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. 12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

SUY NIỆM

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ – BƯỚC ĐI THEO CHÚA GIÊSU

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Lc 4,8)

------

Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm về một trong những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu: Người vào hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Đây là một câu chuyện không chỉ kể lại những thử thách mà Chúa Giêsu đã trải qua, mà còn là một bài học quý giá cho chúng ta về cách chiến thắng cám dỗ trong đời sống đức tin.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) số 539-540 dạy rằng: Các cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoang địa tóm lược cuộc chiến đấu của Người chống lại cám dỗ của Satan trong suốt cuộc đời trần thế. Người chiến thắng tên cám dỗ ngay từ đầu, và chiến thắng này báo trước cuộc khổ nạn của Người – cuộc chiến thắng trọn vẹn của tình yêu trên thập giá.

Như vậy, cuộc chiến đấu với cám dỗ không chỉ diễn ra trong hoang địa, mà còn kéo dài suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, và lên đến đỉnh điểm trên thập giá. Điều đó cũng cho thấy rằng, trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, không ai có thể tránh khỏi những cơn cám dỗ, nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết học theo gương Chúa để chiến thắng chúng hay không.

Tin Mừng hôm nay kể rằng, sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần và được dẫn vào hoang địa. Trong 40 ngày chay tịnh, Người chịu quỷ cám dỗ. Ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối diện chính là ba cơn cám dỗ mà mỗi người chúng ta cũng có thể gặp phải trong cuộc sống.

Cơn cám dỗ đầu tiên, quỷ nói với Chúa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” Đây là cám dỗ về nhu cầu vật chất, về cơm bánh. Sau 40 ngày không ăn gì, Chúa Giêsu chắc hẳn rất đói. Nhưng Người đã đáp lại: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, của cải vật chất là cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Con người không thể chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn cần có Lời Chúa, cần có đức tin để sống xứng đáng với phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ chạy theo của cải, chạy theo những điều làm thỏa mãn nhu cầu thể xác, mà quên mất nhu cầu tâm linh, quên mất rằng chính Thiên Chúa mới là nguồn sống đích thực.

Cơn cám dỗ thứ hai, quỷ đem Chúa lên cao và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ, rồi nói: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, nếu ông bái lạy tôi.” Đây là cám dỗ về quyền lực, danh vọng. Ma quỷ muốn Chúa Giêsu từ bỏ sứ mạng cứu độ, để chạy theo những gì hào nhoáng của trần gian. Nhưng Chúa đã khẳng khái đáp lại: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ bởi quyền lực, địa vị, danh tiếng. Đôi khi, chúng ta có thể bị lôi kéo vào việc tìm kiếm thành công bằng mọi giá, bất chấp luân lý và đạo đức. Nhưng Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có Thiên Chúa mới đáng để chúng ta tôn thờ và đặt trọn niềm tin.

Cơn cám dỗ thứ ba, quỷ đem Chúa đến nóc Đền Thờ và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống đi, vì Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ông.” Đây là cám dỗ về sự thử thách Thiên Chúa, về lòng kiêu ngạo. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Trong đời sống, nhiều khi chúng ta cũng thử thách Thiên Chúa bằng cách đòi hỏi những dấu lạ, đòi hỏi Chúa phải làm theo ý muốn của mình, thay vì phó thác và tin tưởng vào chương trình của Ngài.

Anh chị em thân mến, mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với những cám dỗ. Cám dỗ về vật chất, cám dỗ về quyền lực, cám dỗ về lòng kiêu ngạo – những điều này không xa lạ gì với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách chiến thắng cám dỗ: đó là luôn đặt Thiên Chúa lên trên hết, luôn bám chặt vào Lời Chúa, và luôn tín thác vào thánh ý Ngài.

Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi đang bị cám dỗ bởi điều gì? Tôi có đang đặt của cải vật chất lên trên đời sống thiêng liêng không? Tôi có đang chạy theo danh vọng mà quên đi những giá trị Tin Mừng không? Tôi có đang thử thách Thiên Chúa, đòi hỏi Ngài phải làm theo ý mình không?

Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ nhờ vào sức mạnh của Lời Chúa, nhờ đời sống cầu nguyện và nhờ sự hiệp thông sâu xa với Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi bước vào hành trình Mùa Chay với tinh thần như vậy:

- Hãy ăn chay, để nhắc nhở mình rằng không chỉ có cơm bánh mới làm chúng ta no đủ, nhưng còn có Lời Chúa, còn có sự liên kết với Ngài.

- Hãy cầu nguyện, để có sức mạnh chiến đấu trước cám dỗ và kiên vững trong đức tin.

- Hãy làm việc bác ái, để nhận ra rằng quyền lực và danh vọng không phải là điều quan trọng, nhưng là tình yêu và sự sẻ chia.

Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, để khi đối diện với những cám dỗ của cuộc sống, chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, luôn vững vàng và trung tín với Chúa. AMEN.

Cao Nhất Huy


CHIA SẺ BÀI VIẾT