Header

Suy Niệm Lời Chúa |CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH - NĂM A | Mt 2,1-12 | Phút Cầu Nguyện

Lễ Hiển Linh hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự vấn: chúng ta có thực sự để cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu biến đổi đời sống mình hay không?

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH - NĂM A

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (2,1-12)

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”. 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

SUY NIỆM

Lễ Chúa Hiển Linh mời gọi chúng ta chiêm ngắm một cuộc gặp gỡ có sức làm thay đổi đời người: cuộc gặp gỡ giữa Hài nhi Giêsu và các nhà đạo sĩ. Họ đến từ phương xa, mang theo khát vọng tìm kiếm chân lý, và khi gặp được Chúa, họ được biến đổi, không chỉ trong nhận thức, mà còn trong hướng đi của cả cuộc đời.

Tin mừng theo thánh Matthêu thuật lại rằng các đạo sĩ đã lên đường theo ánh sao. Ánh sao ấy tượng trưng cho lời mời gọi âm thầm nhưng bền bỉ của Thiên Chúa, đánh thức trong lòng con người khát vọng tìm kiếm Đấng vượt lên trên mọi giới hạn trần thế. Giáo hội dạy rằng mầu nhiệm Hiển linh là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, không dành riêng cho một nhóm người nào. Sách Giáo lý Công giáo khẳng định rằng: “Trong ngày Hiển Linh, Đức Kitô tỏ mình ra cho các dân ngoại”. Cuộc gặp gỡ này phá vỡ mọi ranh giới và mở ra con đường cứu độ mang chiều kích phổ quát.

Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm Chúa không hề bằng phẳng. Các đạo sĩ đã lạc hướng khi ghé vào Giêrusalem và đối diện với vua Hêrôđê, hình ảnh của quyền lực khép kín trước ánh sáng chân lý. Khi nghe nói về “vị Vua mới sinh”, Hêrôđê bối rối và sợ hãi. Ông không tìm kiếm để thờ lạy, nhưng để loại trừ. Cuộc gặp gỡ với Chúa, nếu thực sự xảy ra, luôn đòi hỏi sự hoán cải, và không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó.

Trái lại, khi các đạo sĩ gặp được Hài nhi Giêsu, Tin mừng kể rằng: “Họ vào nhà, thấy Hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11). Gặp Chúa đích thực luôn dẫn đến thái độ thờ lạy, nghĩa là đặt Chúa vào trung tâm đời sống và chấp nhận hạ mình xuống để Chúa được lớn lên. Đức Bênêđictô XVI từng nói rằng gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống sẽ biến đổi con người và mở ra những chân trời mới của niềm hy vọng. Chính sự thờ lạy ấy làm phát sinh sự biến đổi nội tâm.

Sự biến đổi còn được diễn tả qua những lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng biểu trưng cho vương quyền, nhìn nhận Đức Giêsu là Vua. Nhũ hương diễn tả thần tính, tuyên xưng Người là Thiên Chúa. Mộc dược gợi đến đau khổ, đón nhận con đường thập giá. Trao lễ vật không chỉ là một nghi thức, mà là trao hiến chính đời mình. Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh rằng gặp Chúa Giêsu không để con người ở lại như cũ, nhưng biến đổi họ từ bên trong.

Đỉnh cao của sự biến đổi được tóm lại trong một câu ngắn gọn: “Rồi họ theo đường khác mà về xứ mình” (Mt 2,12). Gặp Chúa là dám đi con đường khác, khác với ích kỷ, thỏa hiệp và sợ hãi. Con đường ấy có thể không dễ, nhưng là con đường của ánh sáng.

Lễ Hiển Linh hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự vấn: chúng ta có thực sự để cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu biến đổi đời sống mình hay không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con, như các nhà đạo sĩ, biết can đảm lên đường tìm Chúa, khiêm tốn thờ lạy, quảng đại dâng hiến, và trở về bằng con đường mới của đức tin trưởng thành, yêu thương và phục vụ. Ước gì cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hôm nay thật sự biến đổi đời sống chúng con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT