
KHAO KHÁT CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai, ngày 22/12 Mùa Vọng | Lc 1, 46-56 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI, NGÀY 22/12 MÙA VỌNG
Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 24-28
"Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel".
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Silô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ bé. Họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Hêli. Anna thưa: "Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Vậy tôi xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa". Và họ thờ lạy Chúa ngay ở đó.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd
Ðáp: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi (c. 1a).
Xướng: 1) Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa, khí phách tôi hướng lên Thiên Chúa của tôi, miệng tôi rộng mở chống quân thù, tôi vui mừng vì Chúa cứu độ tôi. - Ðáp.
2) Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, người kiệt sức lại nai nịt dũng khí; kẻ no đầy nay làm thuê vì miếng bánh, người đói lả nay lại được no nê. Người son sẻ lại con đàn cháu đống, kẻ nhiều con lại trở nên héo tàn. - Ðáp.
3) Chúa cho chết và Chúa làm cho sống, cho đi xuống mồ rồi lại đem lên, làm cho nghèo rồi cho nên giàu có, hạ xuống thấp rồi lại nhắc lên cao. - Ðáp.
4) Cho kẻ bần cùng đứng dậy khỏi bụi tro, nâng cao kẻ nghèo khỏi phân nhơ rác rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lãnh, đặt cho họ một ngai báu vinh quang. - Ðáp.
Alleluia:
Alleluia, alleluia! - Lạy Vua muôn dân và Ðá Góc toà nhà Hội thánh, xin hãy đến cứu độ con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 1, 46-56
"Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!"
Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
KHAO KHÁT CHÚA
Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa ….. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không." (Luca 1,46 – 53)
Hai câu cuối của bài ca ngợi khen của Đức Mẹ khiến chúng ta suy gẫm nhiều điều. Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa và đầy ân sủng, đã vui mừng vì “Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng” và “để người giàu có trở về tay không.” Có thể hiểu được rằng Mẹ đã vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng “nâng cao những người phận nhỏ” và “cho người đói khát no đầy ơn phước” nhưng hai câu đầu tiên có thể khiến chúng ta phải dừng lại.
Trong bối cảnh này, khi người ta “quyền lực” và “giàu có,” chúng ta phải hiểu điều này có nghĩa là những người hành động theo cách tự túc, không nhận ra nhu cầu cần đến Thiên Chúa. Xu hướng này rất dễ mắc phải. Điều này đặc biệt cám dỗ những người thành đạt trong cuộc sống. Nếu không có đời sống cầu nguyện sâu sắc và nhận thức về sự hoạt động của Chúa trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng rơi vào cái bẫy nghĩ rằng mình đang nắm giữ vận mệnh của chính mình. Khi điều này xảy ra, điều nhân từ nhất mà Chúa có thể làm cho chúng ta là hạ bệ chúng ta khỏi ngai vàng tự mãn và để chúng ta trải nghiệm sự trống rỗng của cải vật chất trần thế.
Chìa khóa của hạnh phúc trong cuộc sống không phải là đạt được quyền lực hay giàu có. Chìa khóa nằm ở sự khiêm nhường, nhờ đó chúng ta nhận ra nhu cầu tuyệt đối và sự phụ thuộc của mình vào Chúa. Tại sao? Bởi vì như Thánh Augustinô đã viết trong cuốn Tự thú của mình, “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Ngài, và lòng chúng con không yên nghỉ cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa.”
Khi chúng ta nhận thức đúng đắn về tâm hồn mình, chúng ta sẽ hiểu được câu nói của thánh Augustinô. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ có Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được trọn vẹn, và làm theo ý muốn của Ngài giúp chúng ta trở thành con người mà chúng ta được tạo dựng nên. Khi sự khám phá đó xảy ra, chúng ta sẽ khao khát Thiên Chúa, và làm theo ý muốn của Thiên Chúa sẽ trở thành khát vọng cháy bỏng nhất trong tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa, trong lòng thương xót và tình yêu bao la dành cho chúng ta, yêu thương một tâm hồn khiêm nhường và khát khao như vậy, ban tặng cho nó vô vàn của cải thiêng liêng.
Hôm nay, hãy suy gẫm về sự viên mãn nội tâm sâu sắc mà Đức Mẹ Maria đã có. Mẹ không sống trong một lâu đài xa hoa với nhiều người hầu. Mẹ không phải là người cai trị thành phố của mình, nắm giữ quyền lực thế tục lớn lao. Nhưng mẹ đã hạnh phúc vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta bởi vì trong sự khiêm nhường, nhẫn nại và khát khao Thiên Chúa, Mẹ đã tìm thấy sự thỏa mãn trọn vẹn. Khi chúng ta suy gẫm về hạnh phúc của Mẹ, hãy cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ và cố gắng noi theo gương Mẹ, bất kể chúng ta đang ở trong hoàn cảnh trần thế tạm thời nào.
Lạy Mẹ Maria yêu dấu, Mẹ đã vui mừng và tuyên xưng sự vĩ đại của Thiên Chúa, không phải vì bất kỳ ơn phước vật chất hay nhất thời nào mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, mà vì sự giàu có thiêng liêng mà Mẹ sở hữu trong tâm hồn mình. Xin Mẹ cầu nguyện cho con, để con nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời con như là nguồn hạnh phúc đích thực và khao khát Ngài với mọi ước muốn trong tâm hồn con. Lạy Mẹ Maria, xin chuyển cầu cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
