Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh | Ga 16,23b-28 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
10/05/2024
1.0K
Trước khi về trời, Chúa Giêsu nhắn nhủ môn đệ mình những lời sau hết đầy thân tình. Sống với con người trong bản tính nhân loại, Chúa Giêsu cũng biết, thường con người muốn hỏi xin ai điều gì mà để nắm chắc khả năng được chấp thuận, họ sẽ nhờ người có uy tín đứng ra xin giúp. Nên Người chỉ cho các môn đệ cách cầu xin như sau: “Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các con”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN VI MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,23b-28)

23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Ngài sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha”.

SUY NIỆM

Trước khi về trời, Chúa Giêsu nhắn nhủ môn đệ mình những lời sau hết đầy thân tình. Sống với con người trong bản tính nhân loại, Chúa Giêsu cũng biết, thường con người muốn hỏi xin ai điều gì mà để nắm chắc khả năng được chấp thuận, họ sẽ nhờ người có uy tín đứng ra xin giúp. Nên Người chỉ cho các môn đệ cách cầu xin như sau: “Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các con”.

Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ dù “xa mặt nhưng không cách lòng”, bất cứ cần điều gì, các ông cứ mạnh dạn nhân danh Người mà xin với Chúa Cha vì Người là Con dấu ái của Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng. Người đã vâng lời đi theo con đường Chúa Cha muốn, chấp nhận uống chén đắng Chúa Cha trao tới nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự vì nhiệm cục cứu chuộc, nên được Chúa Cha siêu tôn và đặt muôn loài tùng phục Người, và nhờ ơn cứu chuộc duy nhất của Người Con mà nhân loại được cứu rỗi. Vì thế, chúng ta đừng ngần ngại trình bày những tâm tư nguyện ước của mình hay nguyện vọng của người khác lên Chúa với một lòng khẩn thiết cầu xin. Vâng, một khi nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà cầu xin là mặc nhiên con người chúng ta tin nhận quyền trung gian duy nhất của Người - Đấng mang lại niềm vui trọn vẹn cho nhân loại. Với lời cầu xin nhân danh “nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con”, chúng ta biểu lộ thái độ khiêm tốn và sẵn sàng học nơi gương Chúa Giêsu để vâng theo thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho đời sống và lời cầu nguyện của chúng con luôn được kết hợp với Chúa. Để nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa, những ước nguyện của chúng con được Chúa Cha thương đón nhận. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT