Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên | Lc 11:27-28 | Phút Cầu Nguyện

avatarby
13/10/2023
1.8K
Đứng trước bao biến cố thăng trầm của cuộc sống như đại dịch CoVid, thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, ly dị… nhiều người ước mong và khao khát cho bản thân, gia đình mình có hạnh phúc. Quả thật, ước mong hạnh phúc là của một kiếp người. Vậy chúng ta đi tìm hạnh phúc bằng cách nào? Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Lc 11:27-28, Phút Cầu Nguyện, suy niệm lời chúa hằng ngày, suy niệm lời chúa hôm nay, suy niệm lời chúa mỗi ngày, lời chúa mỗi ngày, Suy niệm lời chúa Phú Cường, Suy niệm lời chúa GKGĐ, Suy niệm Lời Chúa Ngày mai, Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Bài tin mừng ngày hôm nay, Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường, hiệp thông Loan bao Tin mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11,27-28)

27Hôm ấy, khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”. 28Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

Đứng trước bao biến cố thăng trầm của cuộc sống như đại dịch CoVid, thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, ly dị… nhiều người ước mong và khao khát cho bản thân, gia đình mình có hạnh phúc. Quả thật, ước mong hạnh phúc là của một kiếp người. Vậy chúng ta đi tìm hạnh phúc bằng cách nào?

Trước sứ điệp Lời Chúa chúng ta vừa nghe, chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy được con đường dẫn chúng ta có được hạnh phúc đó chính là: “Phúc thay kẻ lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ Lời Thiên Chúa”.

Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa: Đây chính là con đường dẫn chúng ta đến với hạnh phúc thật. Đó chính là có được nước Trời.

Nhưng chúng ta làm thế nào để nghe được Lời Chúa, và tuân giữ Lời Chúa giữa một môi trường luôn ồn ào với nhiều thứ âm thanh, với nhiều thứ lo toan làm cho tâm hồn không một phút lặng bình, với nhiều thứ cám dỗ làm cho trí khôn không biết đâu mà chọn lựa?

Lạy Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết sử dụng trí khôn để mỗi ngày sống chúng con biết giữ lấy hạnh phúc đích thực là biết tìm đến Lời Chúa bằng cách tham dự thánh lễ. Xin Chúa mở rộng tấm lòng và đổi mới trái tim chai đá để chúng con biết đón nhận Lời Chúa bằng một trái tim yêu mến, biết thực hành Lời Chúa bằng một tấm lòng quảng đại như năm xưa Mẹ Maria đã thực hiện. Có được như vậy chúng con không chỉ tìm thấy hạnh phúc ngay trong đời này mà sẽ có hạnh phúc vĩnh cửu mai sau là chúng con được ở với Chúa, Mẹ Maria trong nước Trời. Amen.

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT