Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 11:28-30 | Phút Cầu Nguyện

avatarby
19/07/2023
2.1K
Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đến với Chúa để được nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi bên Chúa như một hình ảnh minh hoạ về ơn cứu độ, về điều sẽ xảy ra khi thế giới này cuối cùng được sắp xếp theo mục đích và ý muốn của Thiên Chúa, tận hưởng ngày Sabbath đầy đủ và trọn vẹn... Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên, Mt 11:28-30, Phút Cầu Nguyện, suy niệm lời chúa hằng ngày, suy niệm lời chúa hôm nay, suy niệm lời chúa mỗi ngày, lời chúa mỗi ngày, Suy niệm lời chúa Phú Cường, Suy niệm lời chúa GKGĐ, Suy niệm Lời Chúa Ngày mai, Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Bài tin mừng ngày hôm nay, Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường, suy niệm mùa Chay, Mùa Chay, Mùa Chay II, Mùa Chay 2, hiệp thông Loan bao Tin mừng

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,28-30)

28Khi ấy, Đức Giê-su nói cùng dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

Thánh Matthêu ghi lại một trong những lời ngọt ngào và an ủi nhất của Chúa Giêsu nói với những người đương thời và cả chúng ta hôm nay28Khi ấy, Đức Giê-su nói cùng dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đến với Chúa để được nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi bên Chúa như một hình ảnh minh hoạ về ơn cứu độ, về điều sẽ xảy ra khi thế giới này cuối cùng được sắp xếp theo mục đích và ý muốn của Thiên Chúa, tận hưởng ngày Sabbath đầy đủ và trọn vẹn. Khi hứa “yên nghỉ” trong Chúa, Chúa Giêsu hứa về sự sống và niềm hạnh phúc dưới sự trị vì của Thiên Chúa trong thế giới mới mà Người tạo thành. 

Ách của Chúa Giêsu thì êm ái, và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Chúng ta có thể hiểu điều này một cách cơ bản như thế này: được là con Chúa, là môn đệ của Chúa, đó không phải là gánh nặng nhưng đúng hơn nó mang lại sự sống cho chính chúng ta. Chúng ta lao động và vất vả, chẳng phải là để chúng ta tồn tại đó sao! Làm con Chúa và là môn đệ của Chúa cũng vậy, là để chúng ta được sống. Mang lấy ách của Chúa nghĩa là mang đến cho thế giới, cho con người thời đại nền công lý, lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa, để họ có thể tìm được sự yên nghỉ mà linh hồn họ hằng khao khát. 

Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta sống một cuộc sống dễ dãi, nhưng theo Chúa sẽ có rủi ro và đầy thách thức. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống một cuộc sống phục vụ trong khiêm hạ, là cuộc sống hiến thân trong tự do và vui vẻ. Đó là cuộc sống mang lấy ách của Chúa là tình yêu thương và lòng trắc ẩn, thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi, tự do làm con cái Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn biết mang lấy ách của Chúa, đó là tình yêu, sự khoan dung tha thứ, và một tâm hồn nghĩ đến lợi ích của người khác. Lạy Chúa, nhiều lần con nghĩ thầm, theo Chúa thật là mệt mỏi, đôi lúc con muốn dừng lại. Nhưng xin giúp con cứ tín thác, cứ yêu và cứ dấn thân, để cuối cùng, chính Chúa là niềm yên nghỉ của con. Amen.

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT