Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên - THÁNH TIMÔTHÊÔ VÀ THÁNH TITÔ, giám mục - Lễ nhớ | Mc 4,26-34 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
25/01/2024
264
Một khi Lời Chúa đã bén rễ trong tâm hồn, thì việc “thức ngày đêm” để quan sát hạt giống này khi nó lớn lên là một thực hành thánh thiện. Đặc biệt, chúng ta phải cho phép mình ngạc nhiên trước cách thức huyền bí mà một cuộc sống được thay đổi, dù đó là cuộc sống của chính chúng ta hay cuộc sống của người khác. Thật là hứng thú khi quan sát tâm hồn của một người khi nó bắt đầu nhổ tận gốc rễ tội lỗi, tìm kiếm nhân đức, thiết lập đời sống cầu nguyện và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,26-34)

26Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”.

30Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? 31Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.

33Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. 34Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

SUY NIỆM

Thật tuyệt vời khi suy ngẫm về cách Lời Chúa thay đổi cuộc sống con người. Tin mừng ngắn trên tương tự việc chia sẻ Lời Chúa với việc gieo hạt giống. Người gieo hạt đi gieo hạt xuống đất rồi quan sát xem hạt giống đó phát triển cho kết quả như thế nào. Câu bí ẩn ở đây là: “hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”.

Đối với Lời Chúa cũng vậy. Khi Lời đó được người khác đón nhận, chúng ta thật may mắn khi có thể đứng lùi lại và chứng kiến ​​Lời đó bén rễ và biến đổi cuộc đời họ. Tất nhiên, đôi khi chúng ta gieo Lời Chúa nhưng nó không bén rễ. Điều này là do lòng người khác cứng cỏi hoặc do cách chúng ta gieo hạt. Nhưng khi hạt giống Lời Chúa bén rễ, chúng ta nên kinh ngạc về cách Chúa hành động trong tâm hồn đó.

Hãy suy nghĩ về thực tế này trong cuộc sống của riêng chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta nhận được hạt giống tốt của Lời Chúa như thế nào? Có lẽ đó là thông qua một bài giảng, một cuộc tĩnh tâm, đọc Kinh thánh, một cuốn sách hoặc sự làm chứng của người khác. Hãy suy nghĩ về lần đầu tiên chúng ta tiếp nhận Lời Chúa vào đời sống mình như thế nào và nó có ảnh hưởng gì đến chúng ta.

Một khi Lời Chúa đã bén rễ trong tâm hồn, thì việc “thức ngày đêm” để quan sát hạt giống này khi nó lớn lên là một thực hành thánh thiện. Đặc biệt, chúng ta phải cho phép mình ngạc nhiên trước cách thức huyền bí mà một cuộc sống được thay đổi, dù đó là cuộc sống của chính chúng ta hay cuộc sống của người khác. Thật là hứng thú khi quan sát tâm hồn của một người khi nó bắt đầu nhổ tận gốc rễ tội lỗi, tìm kiếm nhân đức, thiết lập đời sống cầu nguyện và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

Nếu đây là điều mà chúng ta cảm thấy khó hiểu, thì có lẽ đã đến lúc để hạt giống Lời Chúa rơi nhẹ nhàng và sâu vào mảnh đất màu mỡ của tâm hồn chúng ta hoặc cầu nguyện tìm kiếm những cách Chúa muốn sử dụng. Chúng ta gieo hạt giống đó vào trái tim của người khác. Nó đòi hỏi chúng ta phải để cho Thiên Chúa truyền cảm hứng cho chúng ta để biết cách chúng ta có thể hợp tác với bàn tay của Ngài trong việc truyền giáo.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về “bí ẩn” của một linh hồn trải qua quá trình thay đổi và phát triển tâm linh này. Nếu chúng ta cảm thấy khó tìm ra một gương mẫu như vậy để suy ngẫm, thì hãy quay lại cuộc đời các thánh. Các thánh là một trong những chứng nhân vĩ đại nhất của những người đã để cho Lời Chúa thấm sâu vào đời sống họ đến mức họ trở thành những thụ tạo mới, được ân sủng Chúa biến đổi. Hãy suy ngẫm về chứng từ có tính biến đổi này và để cho bản thân chúng ta được thu hút vào lòng biết ơn và kinh ngạc.

Lạy Chúa của con, con tạ ơn Chúa vì cách Chúa đã gieo hạt giống Lời thánh của Chúa vào đời sống con. Con tạ ơn Chúa vì cách Chúa đã thay đổi con, giải thoát con khỏi tội lỗi và đưa con vào con đường nên thánh. Lạy Chúa, xin sử dụng con để gieo hạt giống đó vào cuộc sống của người khác và khiến con tràn đầy ngạc nhiên và kính sợ khi chứng kiến ​​bàn tay thương xót của Ngài hành động. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT