
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên - THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY, linh mục - Lễ nhớ | Mt 13:54-58 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên
THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY, linh mục - Lễ nhớ
hiệp thông loan báo tin mừng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,54-58)
54Một hôm, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? 56Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?”. 57Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi”. 58Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.
SUY NIỆM
Trình thuật Tin mừng hôm nay được phụng vụ Giáo hội đặt trong khung cảnh mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney - bổn mạng các linh mục - càng cho chúng ta thấy rằng: Ý định của Thiên Chúa thì mầu nhiệm và vượt xa sự tính toán của loài người, và ân sủng của Thiên Chúa thì quan trọng, lớn lao hơn tài hèn và sức riêng của con người.
Đoạn trích Tin mừng (Mt 13,54-58) cho chúng ta thấy não trạng và thành kiến của những người láng giềng quen biết Chúa Giêsu. Họ nhìn thấy Chúa Giêsu và gia quyến của Người với cảnh đời tầm thường như họ, thế nên, họ không thể đặt niềm tin vào Người được, mặc dầu họ đã chứng kiến những việc lạ lùng mà Người đã làm: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?”.
Thế nhưng, nơi Kinh Thánh Cựu ước, Thiên Chúa đã nói: “Trời cao hơn đất thế nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi như vậy” (Is 55,9). Cứ theo suy nghĩ của họ thì một Đấng Cứu Thế phải xuất thân từ hàng danh gia vọng tộc, phải là con của bậc vua chúa quan quyền và anh em của Người phải là những kẻ vị vọng cao sang! Họ không tin vào Chúa Giêsu chỉ bởi vì Người cũng có nguồn gốc bình thường như họ.
Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney để nhắc nhớ chúng ta điều quan trong này là: Tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa thì quan trọng, lớn lao hơn tài hèn và sự cố gắng bằng sức riêng của mỗi người.
Câu chuyện của vị thánh bổn mạng các linh mục là một ví dụ cụ thể: chuyện kể rằng, khi còn là một chủng sinh, Gioan Maria Vianney (1786-1859) bị đánh giá là rất kém, và rất “dốt” môn La Tinh, cứ học trước quên sau. Đã có lần cha giáo hét lên với thầy rằng: “Thầy dốt như là con lừa vậy”.
Vì thế, theo cha giáo nhận xét: thầy Vianney không thể, và không có khả năng để lãnh nhận chức linh mục được. Vì thầy quá kém cỏi. Tuy nhiên, khi bề trên hỏi cha giáo rằng:
- Vianney có đạo đức không?
- Thưa thầy rất đạo đức.
- Vianney có lòng kính mến Chúa Giêsu Thánh Thể không?
- Thưa thầy rất yêu mến.
- Vianney có lòng kính mến Đức Mẹ không?
- Thưa điều này thì không có gì phải nghi ngờ!
Sau khi biết được như vậy giám mục đã quyết định cho thầy được chịu chức vớt. Khi đã trở thành linh mục thì cha Gioan Maria Vianney đã tỏ ra cho mọi người thấy cha là một linh mục thánh thiện, đầy khôn ngoan, cha có sức hấp dẫn và hoán cải nhiều người.
Thật tuyệt vời, vì quyết định tốt lành và chính xác của giám mục. Cách nhìn nhận và quyết định của vị giám mục này thật khác xa với thái độ của những người láng giềng đã nhìn nhận về Chúa Giêsu mà Tin mừng hôm nay nói đến.
Nếu giả như vị giám mục chỉ nhìn vào bảng thành tích học tập để rồi không truyền chức cho thầy thì Giáo hội đâu có được một vị thánh có nhiều nhân đức nổi trội đến nỗi Hội thánh đã đặt ngài làm quan thầy của các cha sở!
Câu chuyện về vị thánh hôm nay Giáo hội mừng lễ nhắc cho chúng ta tỉnh ngộ nhiều điều, dù cho con người ta có khôn ngoan, thông thái đến đâu đi nữa thì vẫn không thể hiểu thấu được những công trình mà Thiên Chúa thực hiện nếu như Chúa không ban ơn đức tin cho họ.
Điều này cũng chính là nội dung của sứ điệp Tin mừng muốn nhắc nhớ mỗi chúng ta hôm nay: mầu nhiệm và tình yêu Thiên Chúa vượt xa những suy nghĩ vị kỷ và toan tính của con người. Và ân sủng của Thiên Chúa thì quan trọng hơn tài hèn và sức riêng của con người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn vinh và chúc tụng Chúa, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã mặc khải những điều lớn lao, diệu kỳ cho phận người bé nhỏ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận thấy Chúa trong diện mạo của những người anh em bé mọn, nghèo hèn và bị bỏ rơi… mà lâu nay con đã coi thường, khinh ghét; xin đừng để con bị đánh lừa bởi dáng vẻ bề ngoài của những người anh em bé mọn ấy che lấp hình ảnh của Chúa nơi họ. Xin Chúa ban cho con ơn luôn biết nhìn thấy Chúa nơi chính người anh chị em xung quanh con. Amen.