19h30 | Cầu Nguyện với Lời Chúa Theo Hình Thức CĐ Taizé - Chủ Đề: “CHỌN CHÚA – CHỌN BÌNH AN” | 05.12.2025

Xin mời tất cả anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện với LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CĐ TAIZÉ, với chủ đề: “CHỌN CHÚA – CHỌN BÌNH AN” tại Cơ Sở Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục Giáo Phận Phú Cường, vào lúc 19h30, thứ Sáu ngày 05/12/2025.

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC TAIZÉ

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 12 năm 2025

CHỦ ĐỀ: CHỌN CHÚA – CHỌN BÌNH AN”

1. DẤU THÁNH GIÁ

- Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

- Hát: LẠY CHÚA XIN BAN (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần, um 2 lần, ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN).

Giới thiệu chủ đề:

Kính thưa cộng đoàn,

Một Mùa Vọng nữa lại đến với chúng ta – phải chăng Thiên Chúa đang ban cho chúng ta thêm một cơ hội mới để đón chờ ta trở về, đến bên Người? Thật vậy, Mùa Vọng – mùa của trông đợi và hy vọng, mỗi người chúng ta được mời gọi dọn đường cho Chúa đến, không chỉ bằng những việc đạo đức bên ngoài, nhưng bằng việc mở rộng tâm hồn để đón lấy chính Bình An của Chúa Kitô. Giữa những ồn ào, lo toan và mỏi mệt của cuộc sống, tiếng Chúa Giêsu vang lên thật dịu dàng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Mùa Vọng không chỉ là thời gian mong chờ Đấng Cứu Thế, mà còn là lời nhắc chúng ta đặt lại hướng đi của tâm hồn – để chọn Chúa thay vì thế gian, chọn bình an thay vì xáo trộn. Khi ta dám đến với Chúa, dám trao phó gánh nặng của mình trong tay Người, lòng ta sẽ tìm lại được bình an đích thực – thứ bình an chỉ có thể nảy sinh từ một trái tim đã chọn Chúa và để Chúa ở lại trong mình.

2. CA NGỢI KHEN

- Hát: BLESS THE LORD (Ban nhạc đàn, một người đọc lời – Sau đó hát 2 lần, um 2 lần)

3. THÁNH VỊNH: 15 (Lm Huy Hoàng)

Hát: Lạy Chúa xin giữ gìn con vì nơi Chúa con tìm đến nương nhờ. (Không đọc theo nhạc  – hát 3 lần)

Xướng: 1. Gia nghiệp của con là Chúa. Sinh mạng của con ở trong tay Ngài. Con luôn đặt Ngài trước mặt vì được gần Chúa không nao núng bao giờ.

Hát: Lạy Chúa xin giữ gìn con vì nơi Chúa con tìm đến nương nhờ. (Hát 2 lần)

Xướng: 2. Trí lòng của con mừng rỡ. Thân này nghỉ ngơi mãi luôn an toàn. Chúa đâu nỡ để hủy diệt cuộc đời của con ở sâu chốn nấm mồ.

Hát: Lạy Chúa xin giữ gìn con vì nơi Chúa con tìm đến nương nhờ. (Hát 2 lần)

Xướng: 3. Lối đường trường sinh này con bước. Xin chỉ dạy con bước theo lối Ngài. An vui tràn đầy ở trước Ngài, gần Ngài hạnh phúc nào đâu sánh cho bằng.

Hát: Lạy Chúa xin giữ gìn con vì nơi Chúa con tìm đến nương nhờ. (Hát 2 lần)

4. CA ÁNH SÁNG

Hát: GIÊSU KITÔ (Ban nhạc đàn, một người đọc lời – Sau đó hát 2 lần, um 2 lần, ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN)

5. TUNG HÔ TIN MỪNG – Mt 11, 28-30

- Hát Điệp khúc LỜI NGÀI LÀ ÁNH SÁNG: (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần)

- Xướng: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu

1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng:

Hát ĐK: Lời Cha phán ơi … (hát 2 lần)

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Hát ĐK: Lời Cha phán ơi … (hát 2 lần)

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Hát ĐK: Lời Cha phán ơi … (hát 2 lần)

30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Hát ĐK: Lời Cha phán ơi … (hát 2 lần)

6. SUY NIỆM

Chủ đề: "Chọn Chúa – Chọn Bình An"

Anh chị em thân mến,

Trong sự thinh lặng của những tâm hồn khắc khoải tìm Chúa, trang Tin Mừng hôm nay như thoả mãn khát khao của linh hồn chúng ta với lời mời gọi đầy dịu dàng của Chúa Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11, 28-30). Đó không chỉ là một lời an ủi, mà còn là một lời mời gọi chọn lựa – chọn Chúa để tìm thấy bình an đích thật giữa bao ngổn ngang của cuộc sống.

Trong một thế giới đầy áp lực, bon chen và mệt mỏi, con người ngày nay bị cuốn vào những ồn ào, những trào lưu tục hoá những phương cách giải trí mà họ ngỡ rằng sẽ giúp họ giải quyết được nhu cầu của tinh thần – SỰ BÌNH AN. Thế nhưng, càng cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, họ càng dễ lạc hướng khi tìm kiếm nó nơi của cải, thành công và danh vọng. Chúa Giêsu không hứa cất đi mọi gánh nặng, nhưng Ngài mời gọi ta mang lấy ách của Ngài – nghĩa là để Ngài cùng gánh với ta. Chọn Chúa là chọn bước vào mối tương quan tình yêu, nơi ta không còn đơn độc trong những thử thách, vì có Ngài đồng hành, nâng đỡ và dạy ta sống hiền lành, khiêm nhường. Bình an ấy không phải là sự yên tĩnh bên ngoài, nhưng là sự an nghỉ sâu thẳm trong tâm hồn – hoa trái của một con tim phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Tuy nhiên, con đường chọn Chúa – chọn bình an không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có lúc ta thấy gánh đời quá nặng, lời cầu nguyện như vô vọng, và dường như Chúa đang im lặng. Trong khi thế giới tìm bình an nơi vật chất, danh vọng hay quyền lực, thì Chúa Giêsu mời ta tìm bình an nơi trái tim biết phó thác và yêu thương. Bình an ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm lan tỏa nơi những tâm hồn biết chọn Chúa mỗi ngày. Đó là lúc ta chọn yêu thương thay vì oán hận, chọn tha thứ thay vì oán giận, chọn hiền hòa thay vì hơn thua, chọn cầu nguyện thay vì than phiền. Như vậy, chọn Chúa là chọn đặt niềm tin nơi Đấng đã đến và sẽ đến, là để Mùa Vọng này không chỉ là mùa chuẩn bị bên ngoài, nhưng là mùa tỉnh thức của nội tâm, để Chúa thực sự được sinh ra trong lòng ta.

Ước gì trong những ngày chuẩn bị đón Chúa đến, mỗi người chúng ta biết để Chúa trở thành nơi “nghỉ ngơi bồi dưỡng” cho tâm hồn, để Ngài dạy ta sống hiền lành và khiêm nhường giữa đời. Và như thế, ta không chỉ đón Chúa vào mùa Vọng, mà còn mang Chúa đến cho người khác, qua một đời sống tràn đầy bình an, dịu dàng và hy vọng.

- Thinh lặng 5 phút

- Hát: "VÌ NGOÀI NGÀI RA" – Phùng Minh Mẫn

(Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần, sau đó hát solo các phiên khúc  kết, hát điệp khúc 2 lần, um 2 lần. ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN)

- Thinh lặng 1 phút

7. NGUYỆN XIN

- Hát: BAO GIỜ (CHỈ HÁT ĐIỆP KHÚC) (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần)

Xướng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” - Chúng ta cùng cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa luôn là nơi đón nhận và nâng đỡ những tâm hồn mệt mỏi, để mọi người tìm thấy nơi Hội Thánh nguồn bình an và ủi an nơi trái tim Chúa Giêsu.

Hát: Bao giờ (2 lần)

Xướng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” - Xin cho các mục tử và tu sĩ trong Hội Thánh biết sống hiền lành, khiêm tốn và đầy lòng thương xót, để phản chiếu khuôn mặt dịu hiền của Đức Kitô cho thế giới hôm nay.

Hát: Bao giờ (2 lần)

Xướng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” – Xin cho các gia đình Kitô hữu, đặc biệt những gia đình đang gặp khó khăn, biết chọn Chúa làm điểm tựa, để trong mọi nghịch cảnh họ vẫn tìm được niềm bình an và trung tín trong tình yêu.

Hát: Bao giờ (2 lần)

Xướng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”  Xin Chúa soi sáng tâm hồn cho các bạn trẻ đang lạc mất hướng đi của đời mình, giúp họ nhận ra Chúa là cùng đích của hạnh phúc và là nguồn bình an thật.

Hát: Bao giờ (2 lần)

8. KINH LẠY CHA

9. KẾT THÚC

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Mùa Vọng mời gọi chúng con hướng lòng về Chúa, Đấng là nguồn bình an đích thực. Xin giúp chúng con biết chọn Chúa trong từng chọn lựa mỗi ngày, biết từ bỏ những gì khiến tâm hồn xao động, để dọn đường cho Chúa ngự đến. Xin cho Mùa Vọng này trở nên hành trình đổi mới, giúp chúng con sống trọn vẹn quyết tâm: Chọn Chúa – Chọn Bình An. Chúng con cầu xin….

Phép lành:

- Vị chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em

- Cộng đoàn: Và ở cùng cha (thầy)

- Vị chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho chúng ta.

- Cộng đoàn: Amen

Hát kết: CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA (Ban nhạc đàn điệp khúc, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 1 lần, sau đó hát 1 câu solo – Để kết: hát 2 lần Đk, um 2 lần, ĐÀN DẠO MELODY NHẸ ĐỂ KẾT THÚC).

Tải về file word: tại đây

CHIA SẺ BÀI VIẾT