19h30 | Cầu Nguyện với Lời Chúa Theo Hình Thức CĐ Taizé - Chủ Đề: “NÊN THÁNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG” | 07.11.2025

Xin mời tất cả anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự buổi cầu nguyện với LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CĐ TAIZÉ, với chủ đề: “NÊN THÁNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG”, tại Cơ Sở Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục Giáo Phận Phú Cường, vào lúc 19h30, thứ Sáu ngày 07/11/2025.

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC TAIZÉ

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 11 năm 2025

CHỦ ĐỀ: NÊN THÁNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG”

1. DẤU THÁNH GIÁ

- Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

- Hát: COME AND PRY IN US (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần, um 2 lần, ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN).

Giới thiệu chủ đề:

Kính thưa cộng đoàn,

Thiên Chúa dựng nên con người không phải để họ tìm kiếm hạnh phúc tạm bợ nơi trần thế, nhưng để hướng về cùng đích là Thiên Chúa – nguồn hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi chúng ta “Các ngươi hãy nên thánh vì ta là Đấng thánh” (Lv 19,2). Như vậy, tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở nên thánh bằng cách sống chu toàn bổn phận với tình yêu, nên lời chứng tá Tin Mừng trong công việc hàng ngày dù ở bất cứ đâu và trong hoàn cảnh nào. Tuy nhiên lời mời gọi nên thánh vẫn là một thách thức cho chúng ta. Vì thế, giữa một thế gian đầy rẫy cạm bẫy và lôi cuốn, Chúa Giêsu đã chỉ cho ta con đường duy nhất dẫn đến sự sống – con đường Thập Giá- ĐƯỜNG HY VỌNG.

Hôm nay, trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, khi chiêm ngắm các thánh đã được vinh hiển, ta cũng được mời gọi bước đi trên đường nên thánh trong hy vọng. Bởi mỗi việc lành, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi lời cầu nguyện của ta không chỉ thánh hóa chính mình, mà còn góp phần đưa các linh hồn tiến gần hơn đến ánh sáng và bình an muôn đời trong Thiên Chúa. Trong bầu khí cầu nguyện linh thiêng này, nơi mọi sự được lắng đọng để tâm hồn có thể nghe được tiếng Chúa – chúng ta cùng bước vào giờ cầu nguyện với chủ đề: “Nên Thánh Trên Đường Hy Vọng.”

2. CA NGỢI KHEN

- Hát: GLORY TO GOD (Ban nhạc đàn, một người đọc lời – Sau đó hát 2 lần, um 2 lần)

3. THÁNH VỊNH: 23 (Lm Huy Hoàng)

Hát: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người. (Không đọc theo nhạc  – hát 3 lần)

Xướng: 1. Chúa là chủ trái đất và muôn vật muôn loài. Chúa làm chủ hoàn cầu với tất cả dân cư. Nền trái đất người dựng trên biển cả. Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Hát: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người. (Hát 2 lần)

Xướng: 2. Ai được lên núi Chúa, được ở trong thánh điện. Đó là chính những người tay tinh sạch lòng thanh. Hồn trong trắng và lòng không thờ lạy bao ngẫu tượng với giả trá hư vô.

Hát: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người. (Hát 2 lần)

Xướng: 3. Chính họ được Thiên Chúa rộng rãi ban phúc lành. Chúa là Đấng Cứu Độ ban ơn và thưởng công. Họ là những dòng tử tôn tìm Người. Tìm thánh điện Chúa nhà Gia-cóp luôn luôn.

Hát: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người. (Hát 2 lần)

4. CA ÁNH SÁNG

Hát: NGÀI BAN ƠN CỨU THOÁT (Ban nhạc đàn, một người đọc lời – Sau đó hát 2 lần, um 2 lần, ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN)

5. TUNG HÔ TIN MỪNG – Mt 5, 1-12

- Hát Điệp khúc LỜI HẰNG SỐNG: (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần)

- Xướng: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu

1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng:

Hát ĐK: Lời Người êm đềm … (hát 2 lần)

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Hát ĐK: Lời Người êm đềm … (hát 2 lần)

7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Hát ĐK: Lời Người êm đềm … (hát 2 lần)

11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

Hát ĐK: Lời Người êm đềm … (hát 2 lần)

6. SUY NIỆM

Chủ đề: "Nên Thánh trên đường Hy vọng"

Anh chị em thân mến, trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe đưa chúng ta trở về với khung cảnh Chúa Giêsu ngồi trên núi và công bố Tám Mối Phúc – bản hiến chương của Nước Trời cho các môn đệ. Đó không phải là một lý thuyết đạo đức, mà là một lối sống, một hướng đi cho những ai khao khát nên giống Chúa. Hướng đi ấy đôi lúc thật ngược ngạo và khó hiểu nhưng đó lại là “chính lộ” dẫn ta về với Thiên Chúa. Thật vậy, trong một thế giới đề cao sức mạnh, Chúa nói: “Phúc thay ai hiền lành”, giữa một xã hội ham danh lợi, Chúa bảo: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”, giữa nơi người ta tìm an nhàn, Chúa lại nói: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an.” Có thể nói, với Chúa Giêsu, con đường nên thánh không phải là chạy theo thước đo của thế gian, mà là con đường HY VỌNG. Bởi chưng chỉ những ai dám yêu và dám tin mới đi được. Trên con đường ấy, người nên thánh là người dám đặt Chúa làm trọng tâm, để Chúa định hướng cách nghĩ, cách sống và cách yêu của mình.

Tuy nhiên, Đường Hy Vọng không là con đường phẳng lặng. Có những lúc chúng ta vấp ngã, chán nản, hoang mang trước bóng tối, chúng ta cảm thấy lời mời gọi nên thánh vượt sức chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta sự thánh thiện không nằm ở tầm vóc của việc ta làm, mà ở tình yêu đặt trong việc ấy. Người mẹ ân cần chăm con, người cha âm thầm hy sinh, người giáo lý viên tận tâm dạy trẻ, người tu sĩ trung thành cầu nguyện trong âm thầm… tất cả đều đang bước đi trên Đường Hy Vọng – con đường thánh thiện âm thầm mà rạng rỡ. Như vậy, hy vọng không phải là ảo tưởng, mà là niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động trong mọi hoàn cảnh, cả khi ta không thấy nhưng linh hồn lại cảm nếm được sự dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa dành cho mình.

Thế giới hôm nay không thiếu người tài giỏi, nhưng rất cần những con tim thánh thiện, biết dừng lại, biết lắng nghe và biết yêu thương. Thế nhưng, Ngài không muốn chúng ta rút lui khỏi đời nhưng sống giữa đời mà không thuộc về đời. Bởi vì: “Chính anh em là muối và là ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5, 13-14). Người nên thánh là người biết thắp lên niềm hy vọng nơi người khác, là người dám yêu thương giữa hận thù, dám trung tín giữa thờ ơ.

Anh chị em thân mến, tháng 11- tháng Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn, trong mầu nhiệm Các Thánh cùng thông công, chúng ta được nối kết với nhau trong một thân thể duy nhất là Đức Kitô. Khi ta cầu nguyện cho các linh hồn, ta đang thực thi lòng bác ái thiêng liêng – trao ban tình yêu và hy vọng cho những người đang chờ được gặp Chúa. Và chính khi ta cầu nguyện cho họ, ta cũng được nâng đỡ bởi lời cầu của các Thánh, những người đang chuyển cầu cho ta trước ngai Thiên Chúa.

- Thinh lặng 5 phút

- Hát: " PHÓ THÁC" – Kiều Linh

(Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần, sau đó hát solo các phiên khúc  kết, hát điệp khúc 2 lần, um 2 lần. ĐỂ KẾT: BAN NHẠC ĐÀN MELODY 1 LẦN)

- Thinh lặng 1 phút

7. NGUYỆN XIN

- Hát: KYRIE (CHỈ HÁT ĐIỆP KHÚC) (Ban nhạc đàn, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 2 lần)

Xướng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” - Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn sống đơn sơ và phục vụ, để các ngài trở nên chứng nhân của niềm hy vọng và là gương sáng thánh thiện cho đoàn chiên.

Hát: Kyrie (2 lần)

Xướng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” -  Xin cho các gia đình Kitô hữu biết sống yêu thương, hiền hòa, quảng đại, để trong đời sống hằng ngày, họ cùng nhau bước đi trên con đường nên thánh.

Hát: Kyrie (2 lần)

Xướng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”  – Xin cho mọi người đang chịu khổ đau, bất công và thử thách, biết kết hợp với Chúa Giêsu trên Thập giá, để biến đau khổ thành hạt giống của niềm hy vọng và ơn cứu độ.

Hát: Kyrie (2 lần)

Xướng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”  - Xin Chúa tha phần phạt cho các linh hồn nơi luyện ngục và sớm đưa các linh hồn về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

Hát: Kyrie (2 lần)

8. KINH LẠY CHA

9. KẾT THÚC

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống sự hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công để những việc lành nhỏ bé chúng con làm nơi trần thế đều mang giá trị đời đời hầu góp phần xây dựng Nước Trời và làm cho chúng con được nên thánh như lòng Chúa ước mong. Chúng con cầu xin….

Phép lành:

- Vị chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em

- Cộng đoàn: Và ở cùng cha (thầy)

- Vị chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho chúng ta.

- Cộng đoàn: Amen

Hát kết: GIÊSU REMENBER ME (Ban nhạc đàn điệp khúc, một người đọc lời điệp khúc – Sau đó hát điệp khúc 1 lần, sau đó hát 1 câu solo – Để kết: hát 2 lần Đk, um 2 lần, ĐÀN DẠO MELODY NHẸ ĐỂ KẾT THÚC).

Tải về file word: tại đây

CHIA SẺ BÀI VIẾT