Header

Đền thánh Đức Mẹ Corona – Tiểu vương cung thánh đường | Vlog Năm Thánh 2025 |

avatarby Vatican News Tiếng Việt
21/11/2025
24
Nép mình tại Spiazzi giữa vách đá núi Baldo, Đền thánh Đức Mẹ Corona từ lâu là điểm đến của những ai tìm kiếm bình an. Với lối kiến trúc như “lơ lửng” giữa trời đất khiến nơi này trở thành không gian lý tưởng để hành hương, thực hành thinh lặng và chiêm niệm. Hy vọng qua vlog này, quý vị không chỉ chiêm ngắm một địa điểm hành hương nổi tiếng của Giáo phận Verona, Ý, mà còn tìm thấy cho riêng mình những khoảnh khắc lắng đọng, như một hành trình hành hương thu nhỏ giữa lòng Năm Thánh.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ CORONA – TIỂU VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG
| VLOG NĂM THÁNH 2025 |

Lịch sử và những dấu ấn đức tin

Theo các tài liệu trung cổ, từ khoảng năm 1000, các ẩn sĩ liên kết với Tu viện Thánh Zeno ở Verona đã hiện diện trên vùng núi Baldo. Đến thế kỷ 13, một tu viện nhỏ với nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ Montebaldo đã được xây dựng tại vị trí mà ngày nay là Đền thánh Đức Mẹ Corona. Khi ấy, đường lên núi chỉ là một lối mòn cheo leo – minh chứng cho lòng sùng kính bền bỉ của những người hành hương thuở ban đầu.

Truyền thống kể rằng bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi – hiện được tôn kính với danh hiệu Đức Mẹ Corona – đã được thiên thần đưa từ đảo Rhodes đến đây vào năm 1522, giữa cuộc xâm lược của quân đội Sultan Suleiman II. Dù niên đại này vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng các di tích còn lại – đặc biệt là bức họa thế kỷ 14 về Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng – cho thấy nơi đây từ lâu đã là điểm quy tụ lời cầu nguyện của người tín hữu.

Bức tượng Đức Mẹ Corona nguyên bản cao 70 cm, rộng 56 cm và sâu 25 cm, được làm từ đá địa phương và có sơn màu. Tượng đặt trên một bệ đỡ mang dòng chữ “HOC OPUS FECIT FIERI LODOVICUS D CASTROBARCO D 1432” – theo truyền thống, được coi là bằng chứng cho thấy tượng được tạo tác và dâng tặng cho Corona năm 1432 bởi Lodovico Castelbarco, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Rovereto.

Từ “corona” không chỉ nói lên vương miện chiến thắng, mà còn nhắc nhớ mão gai của Đấng Cứu Độ. Nhờ kết hiệp với khổ đau của Con Mẹ, Đức Maria được dự phần vào vinh quang của Người và được đội triều thiên trên trời.

Từ thế kỷ 15 đến 19, dưới sự quản lý của các Hiệp sĩ Thánh Gioan, Đền thánh được mở rộng đáng kể: xây dựng cầu gỗ, dựng nhà thờ mới, hình thành hai hệ thống cầu thang độc đáo với tổng cộng gần 800 bậc dẫn xuống thung lũng và lên nhà thờ. Những bậc đá này đến nay vẫn còn, khiến hành trình hành hương trở thành một trải nghiệm vừa thử thách, vừa thấm đượm ý nghĩa thiêng liêng.

Nhà thờ mới và tước hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường

Thế kỷ 17 chứng kiến việc xây dựng một nhà thờ lớn hơn, phần lớn được gắn vào triền núi nên mang vẻ đẹp kiến trúc hiếm có. Cuối thế kỷ 19, nhà thờ tiếp tục được trùng tu theo phong cách Gothic, với mặt tiền đá cẩm thạch nổi bật trên nền núi đá xám.

Đến thập niên 1970, công trình được tái thiết toàn diện theo phong cách hiện đại hơn nhưng vẫn giữ lại linh hồn nguyên thủy của Đền thánh. Năm 1978, nhà thờ mới được cung hiến, và bốn năm sau, nơi đây được Tòa Thánh phong tước hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường. Năm 1988, Đền thánh vinh dự đón Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến hành hương và cầu nguyện.

Phía trước nhà thờ có dòng chữ:

“Ogni giorno in perpetuo stazioni ed indulgenza plenaria S. Pietro di Roma.” Nghĩa là: Mỗi ngày và vĩnh viễn, hành hương và hưởng Ơn Toàn xá như tại Đền Thánh Phêrô ở Roma”

Nghệ thuật – Vẻ đẹp của đức tin được khắc sâu

Đền thánh sở hữu một kho tàng nghệ thuật phong phú, nổi bật nhất là các tác phẩm của nhà điêu khắc Ugo Zannoni: tượng các thánh, phù điêu Đàng Thánh Giá và đặc biệt là hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi đầy xúc động. Các tác phẩm bằng đồng của nghệ sĩ Raffaele Bonente, được bố trí dọc đường hành hương và bên trong cung thánh, tạo nên một không gian thị giác đậm chất thiêng liêng, giúp mỗi bước chân trở nên trầm lắng hơn.

Bộ sưu tập 167 vật ex-voto – những vật tạ ơn của khách hành hương qua nhiều thế kỷ – là minh chứng sống động cho biết bao lời cầu nguyện đã được dâng lên và biết bao ơn lành mà người tín hữu tin rằng đã nhận được nhờ lời bầu cử của Mẹ.

Dấu ấn Việt Nam giữa lòng Đền thánh

Giữa nhịp sống hành hương tấp nập, sự hiện diện âm thầm của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết là một điểm nhấn thân thương đối với cộng đoàn Việt Nam. Các sơ phục vụ trong thinh lặng, chăm sóc đời sống phụng vụ và nâng đỡ tinh thần khách hành hương – như những chứng nhân nhỏ bé nhưng kiên vững của lòng thương xót Chúa giữa trời Âu.

Giờ mở cửa của Đền thánh Đức Mẹ Corona

Tháng 11 – tháng 3: 8:00 – 18:00

Tháng 4 – tháng 10: 7:00 – 19:30

Địa chỉ – Thông tin liên hệ

Località Santuario, 1 Spiazzi di Ferrara di Monte Baldo 37020, Verona, Italy

Điện thoại & Fax: (+39) 045 7220014

Email: info@madonnadellacorona.it

Website: madonnadellacorona.it

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt



CHIA SẺ BÀI VIẾT