Header

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Chúa không hổ thẹn vì sự mỏng giòn của chúng ta

avatarby Vatican News
27/05/2025
35
Trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli) lần đầu tiên từ cửa sổ phòng làm việc của mình tại Dinh Tông Tòa nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh: Dù chúng ta mỏng giòn, Chúa vẫn đồng hành với ta qua Thánh Thần của Người, và làm cho chúng ta trở nên khí cụ tình yêu của Người – cho tha nhân, cho xã hội, cho cả thế giới.

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
ĐTC LÊÔ XIV: CHÚA KHÔNG HỔ THẸN VÌ SỰ MỎNG GIÒN CỦA CHÚNG TA

“Mỗi người chị em và anh em là nơi cư ngụ của Thiên Chúa” – Đức Thánh Cha nói – “Và sự hiện diện của Ngài tỏ lộ cách đặc biệt nơi những người bé nhỏ, người nghèo, và những ai đang đau khổ. Ngài mời gọi chúng ta trở thành những Kitô hữu biết chú ý và cảm thông.”

Đó là nội dung trọng tâm trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được công bố trong Chúa nhật VI Phục Sinh, trước giờ đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Ngài suy niệm về “lời hứa tuyệt vời” của Chúa Giê-su với các Tông đồ, rằng Người sẽ ban Thánh Thần. Trích đoạn Tin Mừng Gioan hôm nay thuật lại:

“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.”

Lần đầu tiên từ cửa sổ Dinh Tông Tòa

Hàng chục ngàn tín hữu đã tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô để chào đón sự xuất hiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại cửa sổ quen thuộc của các vị Giáo hoàng. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì tình cảm của các tín hữu hiện diện cũng như những người theo dõi qua các phương tiện truyền thông, và khẩn khoản xin mọi người tiếp tục nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện và sự đồng hành thiêng liêng.

Dẫn lại kinh nghiệm cá nhân, Đức Thánh Cha chia sẻ:

“Trong hành trình cuộc sống, cũng như trên con đường đức tin, đôi khi chúng ta cảm thấy mình bất xứng.”

Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay cho thấy: điều cốt yếu không phải là sức riêng của ta, mà là lòng thương xót của Đấng đã gọi chúng ta, và sự hiện diện hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng dạy dỗ và gìn giữ ta.

Thiên Chúa cư ngụ trong ta – và tình yêu của Ngài chiếu soi

Khi Chúa hiện diện nơi một người, thì tình yêu của Ngài chiếu soi tâm trí, định hình suy nghĩ và chọn lựa của người ấy. Dần dần, tình yêu ấy lan tỏa ra ngoài, chạm tới tha nhân, và chiếu sáng cả những hoàn cảnh đời thường.

“Thậm chí khi ta mỏng giòn,” Đức Thánh Cha chia sẻ,
“Chúa không hổ thẹn vì tính nhân loại của ta. Ngược lại, Người muốn cư ngụ trong ta. Người đồng hành, soi sáng, và làm cho ta trở thành khí cụ tình yêu của Người – cho tha nhân, cho xã hội, cho thế giới.”

Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt nơi người bé mọn và đau khổ

Từ niềm xác tín ấy, Đức Thánh Cha mời gọi:

“Chúng ta hãy bước đi trong niềm vui đức tin, để trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa. Hãy mang tình yêu của Người đến khắp nơi. Và đừng quên rằng: mỗi người chúng ta là nơi cư ngụ của Chúa. Và Người hiện diện cách đặc biệt nơi những người bé nhỏ, những người nghèo, những ai đau khổ. Chính họ mời gọi chúng ta sống làm Kitô hữu – một cách cảm thông và chú tâm.”

Đức Thánh Cha kết thúc huấn từ bằng lời cầu xin sự chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh – Đấng, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, đã trở nên “nơi cư ngụ thánh hiến dành cho Thiên Chúa”. Và với Mẹ, chúng ta cũng có thể đón Chúa vào đời sống, và trở thành dấu chỉ cùng khí cụ tình yêu của Ngài.

Lịch trình chiều cùng ngày

Vào lúc 16h, Đức Thánh Cha rời Vatican bằng xe, đến Quảng trường Ara Coeli, nơi ngài được Thị trưởng thành Rome – ông Roberto Gualtieri – đại diện thành phố chính thức chào mừng.

Sau đó, đoàn xe tiến đến Quảng trường Thánh Gioan Latêranô. Lúc 17h, tại Vương cung Thánh đường Latêranô, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ nhậm tòa Giám mục Rôma, và ngồi vào ngai tòa Roma.

Sau Thánh lễ, ngài ra ban công chính giữa của Vương cung Thánh đường để ban phép lành cho Thành Rôma.

Lúc 19h00, ngài tiếp tục di chuyển đến Đền thờ Đức Bà Cả, để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani – Bảo vệ Dân thành Rôma.

Nguồn: dongten.net

CHIA SẺ BÀI VIẾT