
Gaza vẫn chưa nhận được xe cứu thương được cải tạo từ xe mui trần của Đức Phanxicô

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
GAZA VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC XE CỨU THƯƠNG ĐƯỢC CẢI TẠO TỪ XE MUI TRẦN CỦA ĐỨC PHANXICÔ
Sáng kiến cải tạo xe mui trần thành phòng khám bệnh lưu động được chính Đức cố Giáo hoàng giao phó cho Caritas Giêrusalem trong những tháng cuối đời của ngài để ứng phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza, nơi gần một triệu trẻ em phải di dời không có thức ăn, nước sạch hoặc dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản trong bối cảnh xung đột với Israel.
Tuy nhiên, do những hạn chế về biên giới, đã đóng cửa trong một năm kể từ khi cửa khẩu Rafah với Ai Cập bị đóng, phòng khám di động được tân trang này vẫn chưa thể vào được khu vực đang bị nạn đói và bom đạn hoành hành này.
Harout Bedrossiam, nhân viên báo chí của Caritas Giêrusalem, xác nhận với ACI Prensa, "Chúng tôi vẫn đang phối hợp với các cơ quan chính phủ để đưa xe papamobile vào Gaza. Nhưng biên giới vẫn đóng, và theo tôi, điều đó sẽ không thể thực hiện được trong tương lai gần".
Ông Bedrossiam cho biết mặc dù một số viện trợ nhân đạo đang đến, "chúng được kiểm soát bởi các điểm phân phối quân sự". Ông lấy làm tiếc rằng “nó không hiệu quả” vì “tình hình rất hỗn loạn”.
Một trong những vấn đề chính mà Caritas phải đối mặt trên thực tế là tình trạng thiếu giấy phép do chính phủ Israel cấp để vào Gaza: “Việc xin giấy phép vào Gaza từ Israel là một quá trình rất gian nan và kéo dài. Từ Ai Cập, dễ hơn một chút, nhưng như tôi đã nói, tất cả các biên giới hiện đang đóng cửa”. Viện trợ nhân đạo cho dân Gaza đang được đưa đến cách nhỏ giọt.
Tại Gaza tình hình vẫn nghiêm trọng. Theo các nhà chức trách của Gaza, Chúa Nhật vừa qua, những người lính Israel đã bắn vào một trung tâm phân phối trợ giúp của Quỹ nhân đạo Gaza (GHF) và ít nhất 31 người đã chết.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt