
Những người sống sót sau vụ thảm sát của Hồi giáo Fulani đang kinh hoàng và thiếu thốn mọi thứ

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU VỤ THẢM SÁT CỦA HỒI GIÁO FULANI ĐANG KINH HOÀNG VÀ THIẾU THỐN MỌI THỨ
Một nhóm người bị những người chăn gia súc Hồi giáo Fulani đuổi khỏi trang trại của họ và sau đó được giáo xứ Thánh Giuse tiếp đón ở Yelwata, thuộc khu vực hành chính địa phương Gouma. Nhưng vào đêm ngày 13 và 14/6/2025, một nhóm người chăn gia súc Hồi giáo Fulani đã tấn công cơ sở này và sát hại ít nhất 200 người.
Cha Ihyula cho biết, “ngoài việc thực hiện vụ thảm sát, những kẻ tấn công còn phá hủy cơ sở hạ tầng. Những người sống sót hiện thiếu mọi thứ, từ thức ăn đến quần áo, từ chăn nệm đến thuốc men”.
Đức Cha Luka Sylvester Gopep, giám mục phụ tá của giáo phận Minna,cũng lên án vụ tấn công và nói: “Thật không thể giải thích được sự tàn ác như vậy đối với hàng trăm người vô tội. Thật khó hiểu tại sao người Fulani, thủ phạm của vụ thảm sát, lại hành động như vậy”.
Truyền thông quốc tế đưa tin về vụ sát hại hàng trăm nạn nhân này, nhưng theo cha Ihyula, ở khu vực này các Kitô hữu “trải qua một cuộc tắm máu liên tục. Một ngày họ giết 3 người, một ngày khác là 10 người, v.v.”.
Cha Ihyula cho biết ngài không đồng tình với quan điểm mà một số báo chí phương Tây đưa ra rằng “những người chăn nuôi Fulani là nạn nhân của biến đổi khí hậu”. Theo cách giải thích này, biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy những người chăn nuôi Fulani tìm kiếm vùng đất mới và nguồn nước cho gia súc của họ, buộc phải chiếm đóng đất của nông dân.
Cha khẳng định: “Không, không phải vậy. Những người chăn gia súc Fulani được thúc đẩy bởi một hệ tư tưởng Hồi giáo. Họ muốn chinh phục đất đai của những nông dân Kitô giáo để sau đó họ có thể thành lập một nhà nước Hồi giáo”. Cha cho biết, "là người đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Makurdi, tôi đã tìm cách đối thoại với người Fulani. Nhưng họ luôn từ chối”.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt