
Sơ Elizabeth dòng Cát Minh tại Thụy Điển chia sẻ về đời sống chia sẻ về đời sống chiêm niệm
by Mario Galgano – Glumslöv (Thụy Điển)
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
SƠ ELIZABETH DÒNG CÁT MINH TẠI THỤY ĐIỂN CHIA SẺ VỀ ĐỜI SỐNG
CHIA SẺ VỀ ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM
Sơ Elizabeth, xuất thân từ đảo Rügen và lớn lên trong một gia đình Công giáo ở miền Đông nước Đức, mô tả hành trình đến dòng Cát Minh của mình như một cuộc tìm kiếm ơn gọi. Vì Giáo hội Công giáo ở quê nhà của sơ ít được biết đến, nên sơ quyết định học thần học ở Bavaria. Tại đây, trong thời gian học tập và tìm kiếm thánh ý Chúa, sơ nhận ra mình muốn gia nhập dòng Cát Minh. Cha xứ đã nhắc sơ về những chuyến đi Thụy Điển thời trẻ trước đây, và trong những lần đó ngài đã đến thăm tu viện này. Do đó, quyết định này được đưa ra "khá nhanh chóng".
Về đời sống chiêm niệm luôn thu hút mình, sơ đã viết luận án về đời sống cầu nguyện nội tâm của Thánh Têrêsa Avila. Mối bận tâm ban đầu của sơ về việc liệu đời sống đan tu có phù hợp với tính khí của mình hay không - vì sơ lớn lên cùng nhiều anh em - đã được xoa dịu sau một tháng ở Assisi, nơi sơ cảm thấy không còn muốn rời đi nữa. "Tôi muốn ở lại trong tu viện", sơ nhận ra điều này, và đời sống đan tu "không phải là vấn đề" đối với sơ.
Hiện tại, có 13 nữ tu sống tại Dòng Cát Minh Glumslöv. Nhiệm vụ chính của họ là cầu nguyện chiêm niệm, tìm kiếm sự kết hợp với Thiên Chúa. Cộng đoàn tin rằng sự kết hợp này "mang lại hậu quả cho thế giới", về "sức mạnh" hay "giải pháp chữa lành", và về việc sám hối tội lỗi của thế gian. "Nhiều người đã quên Chúa, nhiều người đã quên Chúa Giêsu, và chúng tôi chỉ cố gắng trao ban cho họ, và có lẽ thậm chí còn nhiều hơn những gì chúng tôi cần trao ban", Sơ Elisabetta nói. Cuộc sống hàng ngày trong tu viện cũng bao gồm những công việc thực tế như nấu ăn và may vá, nhưng tất cả đều hướng đến việc cầu nguyện, điều luôn được đặt lên hàng đầu.
Theo Sơ Elisabetta, tu viện thu hút giới trẻ. Điều này là do các nữ tu cố gắng sống "càng gần càng tốt" với hiến pháp nguyên thủy của Mẹ Teresa thành Avila. Đối với chính Sơ Elisabetta, đây là một lý do quyết định để chọn dòng Cát Minh này, bởi vì ở đó, bà thấy được cuộc sống cụ thể mà bà đã học hỏi trong Kinh Thánh đang được hiện thực hóa.
Các nữ tu Cát Minh được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách nghiêm ngặt. Việc liên lạc thường xuyên với cha mẹ, gia đình và bạn bè là có thể, nhưng hạn chế. Các cuộc thăm viếng gia đình chỉ được giới hạn bảy ngày một năm, và việc liên lạc chủ yếu diễn ra qua thư từ, mặc dù chi phí bưu chính tăng cao khiến việc này trở nên khó khăn hơn. Tin tức từ thế giới đến với các nữ tu chủ yếu thông qua Mẹ Bề trên, nhưng cũng thông qua bạn bè và các cuộc viếng thăm gia đình. Họ học được "điều quan trọng nhất", chứ không nhất thiết phải là mọi chi tiết. Việc tiếp xúc với hàng xóm rất khác nhau: một số người có thái độ tích cực, những người khác, chẳng hạn, lại cảm nhận tiêu cực về tiếng chuông. Ngoài ra còn có "những hành vi xâm phạm đức tin" hoặc "chống lại Kitô giáo nói chung".
Ngày nay, phụ nữ tu sĩ ở Thụy Điển được coi là có phần kỳ lạ. Sơ Elisabetta ước tính tổng số nữ tu ở Thụy Điển từ khoảng 100 đến 111 người, so với dân số khoảng chín triệu người. Hơn nữa, có rất ít cộng đồng Tin Lành, thường chỉ có hai hoặc ba nữ tu.
Khi được hỏi điều gì đẹp nhất và khó khăn nhất trong đời sống thường nhật của Dòng, Sơ Elisabetta trả lời: "Điều đẹp nhất là Chúa Giêsu." Sự kết hợp với Thiên Chúa là điều đẹp nhất. Sơ cho biết đời sống cộng đoàn là khía cạnh khó khăn nhất đối với mình, một khó khăn mà sơ cho là do tính khí của mình.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt