
Sơ Veronica chia sẻ về hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong một tu viện tại Thụy Điển
by Mario Galgano – Rögle (Thụy Điển)
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
SƠ VERONICA CHIA SẺ VỀ HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM Ý NGHĨA CUỘC SỐNG
TRONG MỘT TU VIỆN TẠI THỤY ĐIỂN
Đan viện Rögle, ở miền nam của Thụy Điển, được gọi là Skåne, là một nơi thinh lặng. Vào các Chúa Nhật, ngoài một số ít nữ tu sống tại đây, còn có nhiều khách hành hương từ các thành phố như Malmö, Stockholm hay Lunt đến viếng thăm nhà nguyện của đan viện. Phần lớn họ không phải là Công giáo, theo lời kể của nữ tu Veronica – thành viên của cộng đoàn Đa Minh trong vài năm qua: “Họ nói: ‘Tôi không biết mình là ai. Tôi khao khát sự thinh lặng. Tôi muốn tìm lại chính mình’”.
Nữ tu Veronica sinh trưởng tại Paris và là người nước ngoài duy nhất trong cộng đoàn nhỏ bé này. Trước khi gia nhập đan viện Rögle, chị đã sống nhiều năm trong một cộng đoàn giáo dân và 9 năm sau cộng đoàn này mới gia nhập Giáo hội Công giáo. Sơ đến Thụy Điển năm 2021, theo lời mời của Bề trên Tổng quyền. Sơ mỉm cười nhớ lại: “Tôi đã rất hạnh phúc. Khi còn bé, tôi từng đọc cuốn sách về chú bé Nils Holgersson”.
Tuy nhiên, thực tế tại Thụy Điển hoàn toàn khác so với những gì sơ tưởng tượng. Sơ chia sẻ: “Khi đến đây, tôi mang nhiều định kiến”. Sơ ngạc nhiên vì người dân biết quá ít về Giáo hội Công giáo: “Nhiều người thậm chí không biết rằng Công giáo cũng là Kitô giáo.” Hiện nay, sơ sống tại Rögle cùng ba nữ tu khác. Giáo hội Công giáo ở Thụy Điển tuy nhỏ bé nhưng chính điều đó lại khơi gợi sự hiếu kỳ nơi những người ngoài Công giáo.
Trên các mạng xã hội như Facebook, đan viện chia sẻ đời sống thường nhật bằng ngôn ngữ đơn giản. Nhờ vậy, cả những người không tôn giáo nhưng muốn có trải nghiệm về sự thinh lặng cũng có thể tiếp cận. Linh đạo Đa Minh mở ra một không gian cho những ai đang tìm kiếm định hướng. Nữ tu Veronica cho biết: “Người ta không đến đây bởi vì muốn tìm kiếm Giáo hội Công giáo. Họ đến vì muốn tìm lại chính mình”.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt