Thánh Lễ Năm Thánh của các Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người Cao tuổi (Chúa Nhật 1/6/2025)

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI (CHÚA NHẬT 1/6/2025)
Vào cuối Thánh lễ, ĐTC gửi lời chào thân ái đến mọi người, những người đang tham gia Năm Thánh của các Gia đình, Trẻ em, Ông Bà và Người Cao Tuổi! Đã đến từ khắp nơi trên thế giới, với đại diện của 131 quốc gia. Ngài rất vui mừng được chào đón đông đảo các em nhỏ, những người làm bừng lên niềm hy vọng của chúng ta! Ngài chào tất cả các gia đình, những “Giáo hội tại gia”, nơi Tin Mừng được đón nhận và được truyền đạt. Gia đình – như Thánh Gioan Phaolô II đã nói – bắt nguồn từ tình yêu mà Đấng Tạo Hóa ôm lấy thế giới được dựng nên (Tông thư Gratissimam sane, số 2). Ngài cầu xin cho đức tin, đức cậy và đức mến luôn lớn lên trong các gia đình của chúng ta. Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt đến các ông bà và người cao tuổi, những người là mẫu gương chân thực của đức tin và là nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ.
Ngài cảm ơn mọi người vì đã đến! Ngài mở rộng lời chào đến tất cả các khách hành hương đang hiện diện, đặc biệt là các tín hữu đến từ Giáo phận Mondovì, vùng Piemonte. Ngài nói: “Hôm nay, tại Ý và nhiều quốc gia khác, mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Đây là một lễ trọng rất đẹp, hướng tầm nhìn của chúng ta đến đích đến của hành trình dương thế.” Trong viễn cảnh này, ngài nhớ đến một biến cố: hôm qua tại Braniewo (Ba Lan), đã diễn ra lễ phong chân phước cho Chị Cristofora Klomfass và 14 nữ tu cùng Dòng Thánh Catarina Trinh Nữ và Tử đạo. Các chị đã bị sát hại năm 1945 bởi binh lính Hồng quân Liên Xô, trên phần lãnh thổ nay thuộc Ba Lan. Dù trong bối cảnh đầy hận thù và khủng bố chống lại đức tin Công giáo, các chị vẫn tiếp tục phục vụ người bệnh và các trẻ mồ côi. Ngài kêu gọi mọi người hãy phó thác nơi lời chuyển cầu của các Tân Chân Phước tử đạo, tất cả những nữ tu trên toàn thế giới đang quảng đại dấn thân phục vụ cho Nước Thiên Chúa.
Cuối cùng, ngài nói: “Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria chúc lành cho các gia đình, và nâng đỡ họ trong mọi khó khăn. Ngài đặc biệt nghĩ đến những gia đình đang đau khổ vì chiến tranh: tại Trung Đông, Ukraina và nhiều nơi khác trên thế giới. Nguyện Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường hòa bình.”
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt