Header

BÀI HỌC TỪ MỘT CHUYẾN ĐI

avatarby Ban Ơn Gọi
09/12/2023
980
Sau khi kết thúc những ngày tĩnh tâm tháng 11/2023 tại Cơ sở Đào tạo Linh mục giáo phận, cùng với sự đồng hành của cha Phêrô Trần Văn Khánh (cha linh hướng và quản hạt Củ Chi) và cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn (quyền đặc trách chủng sinh Giáo phận), từ trưa ngày thứ Năm 30/11 đến chiều ngày thứ Sáu 01/12 anh em khoá 19 được dịp đến thăm các giáo xứ thuộc Giáo hạt Bình Long nơi có các anh em của khóa đang thực tập mục vụ... BÀI HỌC TỪ MỘT CHUYẾN ĐI, Tin Giáo Phận, Chủng Sinh Khoá 19

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
BÀI HỌC TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Cảm nghiệm của anh em chủng sinh khóa 19,
dịp viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ.

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau
(Tv 133,1)

Mượn lời của Thánh vịnh trên để anh em chúng tôi - Chủng sinh khóa 19 - như muốn diễn tả tâm tình tốt đẹp khi có được thời gian quy tụ và vui sống cùng nhau, trong dịp đi thăm mục vụ tại các giáo xứ nơi các anh em đang phục vụ.

Sau khi kết thúc những ngày tĩnh tâm tháng 11/2023 tại Cơ sở Đào tạo Linh mục giáo phận, cùng với sự đồng hành của cha Phêrô Trần Văn Khánh (cha linh hướng và quản hạt Củ Chi) và cha Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn (quyền đặc trách chủng sinh Giáo phận), từ trưa ngày thứ Năm 30/11 đến chiều ngày thứ Sáu 01/12 anh em khoá 19 được dịp đến thăm các giáo xứ thuộc Giáo hạt Bình Long nơi có các anh em của khóa đang thực tập mục vụ. Đây thật là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, đúng như giáo huấn của Mẹ Giáo hội, trong hướng dẫn về Đào tạo linh mục, rằng trong năm Mục vụ “các ứng sinh linh mục bắt đầu sống và cảm nghiệm về đức ái mục tử” (Ratio 2012, số 443).

Trước tiên, anh em thật hạnh phúc vì được thăm Giáo xứ Chơn Thành. Nơi đây, chúng tôi được cha xứ Phêrô Phạm Văn Huynh và đại diện Hội đồng mục vụ tiếp đón trong bữa ăn trưa gia đình. Sau giờ kinh trưa chung, chúng tôi được lắng nghe những hoàn cảnh cùng tâm tình và thao thức mục vụ của cha xứ Phêrô. Với nụ cười luôn nở trên môi, ngài ước mong anh em cầu nguyện cho Giáo xứ mỗi ngày một phát triển đời sống đức tin và đời sống vật chất hơn. Kết thúc chuyến thăm Giáo xứ Chơn Thành là những tấm hình kỉ niệm của anh em và cha xứ Phêrô.

Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi di chuyển tới Giáo xứ Minh Đức. Nơi đây anh em thật hạnh phúc vì không những được sự đón tiếp nồng hậu của cha phụ trách Phêrô Nguyễn Văn Dũng, mà còn được hành hương về bên Đức Mẹ Minh Đức (Đức Mẹ thương đau). Cùng với cộng đoàn tham dự thánh lễ ban chiều, trong ngày lễ kính thánh Anrê tông đồ, cha quyền đặc trách Phaolô đã chia sẻ về hình ảnh bước chân người loan báo Tin mừng, mang tin vui và sự bình an. Hình ảnh này đặc biệt lan tỏa trước tiên nơi những bước chân không mệt mỏi của chính anh chị em giáo dân nơi vùng đất truyền giáo mới, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tất cả như là những ân ban, Chúa đã đi bước trước, cho những bước chân người thừa sai tiếp tục lên đường, quảng đại đáp lời “hãy theo Thầy”, như gương thánh Anrê tông đồ. Sau bữa ăn tối, với những câu chuyện kể nhau nghe, và trước khi nghỉ đêm, anh em khóa 19 cùng với quý cha không quên ở lại bên Mẹ, cùng hiệp thông với nhau trong lời kinh Mân côi để phó dâng tất cả những ước mơ và ơn gọi của từng người chúng tôi.

Vào buổi sáng trong ngày thứ Sáu đầu tháng, bên Mẹ, chúng tôi hiệp thông với nhau qua thánh lễ tạ ơn. Chia sẻ trong thánh lễ, cha phụ trách Phêrô Nguyễn Văn Dũng đã trao gửi thật nhiều kinh nghiệm truyền giáo, đặc biệt khi đến, đồng hành và dạy giáo lý cho anh chị em đồng bào. Đây là những bài học, những hành trang thật quý cho anh em chúng tôi là những chủng sinh mới kết thúc chương trình tu học Đại chủng viện, còn rất nhiều những bở ngỡ và giới hạn.

Chia tay với Giáo xứ Minh Đức, mọi người tiếp tục hành trình đến với Giáo xứ Tân Thành, thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đây được xem là giáo xứ xa nhất trong địa giới Giáo phận Phú Cường. Nơi đây, anh em được tiếp xúc, gặp gỡ một môi trường mục vụ đặc trưng khác. Thật vậy, lắng nghe cha xứ Đaminh Đỗ Quang Vinh chia sẻ về các hội đoàn cùng hoạt động mục vụ đa dạng tại Giáo xứ, anh em chúng tôi một lần nữa được tích lũy thêm những kinh nghiệm truyền giáo và mục vụ phong phú của cha. Từ đây, anh em chúng tôi càng thấy được rõ ràng hơn nhu cầu thiết yếu của việc loan báo Tin mừng nơi mãnh đất Giáo phận thân yêu của mình. Sau giờ kinh trưa và bữa ăn chung, cùng những lời chào thăm và cảm ơn nhau, chúng tôi chia tay lên đường trở về các cộng đoàn giáo xứ đang phụ giúp mục vụ.

Mặc dù chuyến đi thăm các cộng đoàn giáo xứ thật ngắn nhưng đã để lại nơi từng người anh em chúng tôi nhiều kinh nghiệm thiêng liêng và mục vụ quý giá. Bài học lớn cho anh em chúng tôi đó là: cần lắm thời gian anh em được đi chung và được lắng nghe nhau nhiều hơn; những môi trường mục vụ có khác nhau, nhưng chỉ cần hồn tông đồ hay đức ái của người mục tử sẽ là sức sống, làm lan tỏa và quy tụ dân Chúa cùng chung tay sống đức tin và loan báo Tin mừng; và trên hết, ơn Chúa luôn dư tràn cho tất cả. Những kinh nghiệm quý báu đang và vẫn còn rộng mở phía trước cho anh em khóa 19. Xin cảm ơn quý cha đồng hành, quý cha xứ và mọi người đã nâng đỡ và đón tiếp chúng tôi, để chuyến đi thật tốt đẹp và ý nghĩa.

Anh em chủng sinh khóa 19, Giáo phận Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT