Header

Comitium Phú Cường Mừng Hồng Ân 70 Năm Legio Hiện Diện Tại Việt Nam

avatarby
15/08/2018
1.5K
Mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tuyên phong hiển thánh các thánh Tử đạo Việt nam
TIN GIÁO PHẬN

COMITIUM PHÚ CƯỜNG MỪNG HỒNG ÂN 70 NĂM LEGIO HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM


 
Mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tuyên phong hiển thánh các thánh Tử đạo Việt nam; hồng ân 70 năm Legio hiện diện tại Việt Nam, hôm nay, ngày 14/8/2018, tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, hơn 700 anh chị em hội viên Legio, cùng với cha đặc trách tổ chức buổi tập huấn thường niên và dâng thánh lễ tạ ơn.

Như đã trình bày lý do ở trên, nên hôm nay là ngày đặc biệt. Các anh chị em từ rất xa (Bình Long, Tây Ninh, hoặc gần hơn Trảng Bàng, Bến Cát, Củ Chi, với quãng đường 50 – 70 cây số) với những trang phục đẹp nhất đã có mặt từ rất sớm để kịp tham dự đầy đủ các chương trình tập huấn này.

Đúng 8 giờ, anh chị em quây quần bên thánh tượng Mẹ (đặt bên dưới cung thánh), dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi với năm sự vui, xin Mẹ chuyển lời tạ ơn của mỗi thành viên lên Thiên Chúa, xin Chúa thương chấp nhận.

Anh trưởng Martino Nguyễn Anh Tuấn có lời chào mừng đến toàn thể hội viên và giới thiệu cha linh giám Phêrô Trương Huy Hoàng. Trong buổi tập huấn này, cha Phêrô chia sẻ về “Hồng ân tử đạo của các thánh Tử đạo Việt Nam”.
 

Theo đó: “Để được phúc tử đạo, các thánh đã phải chiến đấu với chính bản thân mình trong một thời gian dài, với biết bao khó khăn vây bủa. Các thánh quyết tâm theo Chúa đến cùng, bỏ mặc ngoài tai những lời dụ dỗ ngọt ngào; và sự vững tin ấy đưa các thánh đến được bến bờ hạnh phúc muôn đời. Ngày nay chúng ta không còn được phúc chết vì đức tin như các ngài, nhưng chúng ta có thể hy sinh những việc nhỏ. Việc nhỏ này không làm cho thân xác chúng ta héo mòn, nhưng làm cho tinh thần chúng ta được trưởng thành trong hồng ân của Chúa, làm cho Chúa vui mừng”.

40 phút chia sẻ của cha được các anh chị em hội viên lắng nghe và tỏ ra thích thú với lối diễn đạt hùng hồn, nói lên đó là sự thật. Cha cho biết những kinh nghiệm sống hy sinh của cha đã được Thiên Chúa đụng chạm, giúp cha vượt qua thử thách về đức tin cùng nhiều sự việc khác.

Sau khi tập hát là thánh lễ. Thánh lễ tạ ơn mừng kính các thánh Tử đạo do cha Phêrô chủ tế. Hiệp dâng có cha Antôn Hà Văn Minh - Chánh xứ Chánh tòa; cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Hùng - phó đặc trách Lêgio; và cha Đa Minh Đỗ Bùi Quốc Thuấn - đặc trách Legio Củ Chi.
 

Bài giảng trong thánh lễ, cha Gioan đã nói về cuộc khổ nạn của  Đức Giêsu và các môn đệ của Người đã bị bách hại thế nào! Các thánh Tử đạo nói chung và các thánh Tử đạo Việt Nam đã chịu nhiều roi đòn đến khủng khiếp, những gông cùm, những xích sắt còn lưu giữ đến ngày nay. Hình ảnh những thân mình ốm yếu do bị bỏ đói, bị bỏ khát vẫn hiên ngang tiến ra pháp trường. Thương thay các thánh Tử đạo Việt Nam.
Sự bách hại ấy còn kéo dài cho đến ngày nay, không còn roi vọt, xiềng xích, nhưng với nhiều cạm bẫy ngọt ngào.

Ước mong lời cầu bầu của các thánh được Thiên Chúa là Cha chấp nhận và ban phúc lành cho Giáo hội Việt nam hôm nay được vững vàng trong muôn vàn sóng dữ.

Thánh lễ kết thúc sau phép lành bình an. Các hội viên nhỏ tuổi đã mừng kính các thánh bằng một bài hát múa với nhiều giai điệu đẹp.

Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông Phú Cường
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT